Gượng dậy sau lũ dữ

Xem tin gốc 

SGGP - 37 tháng trước 19 lượt xem

Guong day sau lu du

Chiều 7-7, mưa đã ngớt, đường từ Pắc Nậm lên xã Công Bằng và Nhạn Môn vẫn ngập nước và sạt lở ở nhiều đoạn. Những nỗi mất mát, đau thương, tang tóc vẫn hiện rõ trên gương mặt mỗi người dân nhưng tất cả đều đang cố gượng dậy để vượt qua một nỗi đau quá lớn và nỗ lực làm hồi sinh vùng đất chết, nhiều gia đình đang gần như làm lại từ đầu…

Tình người nơi lũ quét

Vừa vớt những bó lúa đã chín đỏ còn bê bết bùn đất trên tay, cụ bà Ca Thanh Lang, ngoài 70 tuổi, ở thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn, lau nước mắt, ngậm ngùi than thở: “Cả cánh đồng lúa còn chưa kịp gặt nhưng đã bị san phẳng rồi. Thóc lúa trong nhà cũng trôi đi mất. Cả nhà tôi chẳng còn gì để ăn nữa, tôi đi mót lại dăm ba bông lúa cho khỏi đói lòng”.

Cùng tình cảnh với cụ Lang, Nhạn Môn còn nhiều gia đình khác cũng rơi vào cảnh ruộng mất, nhà trôi, heo gà tan thành bùn đất. Ông Ma Văn Muôn, Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn, cho biết sau trận lũ quét, ngoài việc ổn định tâm lý bà con thì xã cùng với huyện đang khẩn trương giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả, với mục tiêu là không để hộ nào bị đói. Đặc biệt, đối với 5 hộ bị lũ quét làm mất hết nhà cửa và tài sản, xã đã bố trí cho các hộ được ở tạm tại các nhà khác trong xã, đồng thời vận động bà con và các đoàn thể của xã giúp đỡ 5 hộ tìm lại đồ đạc, khẩn trương dựng nhà mới.

Khi chúng tôi vào trung tâm thôn Nà Bẻ, hàng trăm người đang tất bật giúp 3 gia đình có người tử nạn làm “đám ma” và dọn dẹp lại nơi đổ nát. Ông Muôn tâm sự: “Tất cả anh em cán bộ của UBND đã góp tiền để mua 2 bộ áo quan và 1 triệu đồng để giúp cho các gia đình không may mắn có thể làm ma chay cho người đã khuất”. Các chị em là hội viên Hội Phụ nữ xã Nhạn Môn cũng đã góp được 136kg gạo để “cứu tế” 3 gia đình.

Hàn gắn thương đau

Cùng với sự nỗ lực “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của bà con ở Nhạn Môn thì hôm qua, ông Trương Chí Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; ông Đào Ngọc Dung, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc, cũng đã tới từng hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất ở Nhạn Môn để động viên, chia sẻ.

Trở lại với thôn Khen Lền, xã Công Bằng, mặc dù những thiệt hại về ruộng nương không lớn nhưng thảm khốc hơn cả vẫn là việc nhà cửa của 5 hộ dân nơi đây đã bị đất đá vùi lấp và làm hư hỏng hoàn toàn, trong đó có 10 người dân tử nạn.

Theo đại tá Hoàng Ngọc Đại, Trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Pác Nặm, hiện nay các lực lượng cứu hộ của tỉnh Bắc Kạn và huyện Pác Nậm đều có mặt ở Khen Lền để khắc phục hậu quả thiên tai đã lên tới gần 200 người.

Trước mắt, đối với những hộ bị mất nhà nhưng vẫn còn có người sống, anh em đang gấp rút giúp họ chuyển tới nơi ở mới, hàng chục lán trại đã được dựng tạm cách bản Khen Lèn khoảng 1km. Cùng với đó, lực lượng bộ đội và dân quân vẫn đang nỗ lực đào bới trên những cánh đồng, cắm trại ngay trong thung lũng, vạt rừng để tìm thi thể của những người dân tử nạn.

Tuy nhiên, đại tá Đại cho biết, do đường sá vẫn bị sạt lở, không thể đưa máy móc vào nên việc đào bới, tìm kiếm diễn ra rất chậm, chủ yếu là dùng sức người. Đáng ngại hơn với địa hình ở đây chủ yếu là núi đất và bùn nhão nên nhiều khi cứ đào lớp ở dưới thì bùn ở trên lại tràn ngay xuống.

Hiện nay, khó khăn, gian khổ nhất là đường từ trung tâm huyện vào hai xã bị lũ quét, sạt lở núi vẫn bị “cày” nát, chia cắt thành nhiều ốc đảo. Ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Bắc Kạn, khẳng định đã chỉ đạo các lực lượng ưu tiên sửa chữa, vá lấp sạt lở để có thể thông đường.

Hiện tại, đường ô tô đã thông vào được tận trung tâm xã Nhạn Môn và sẽ nỗ lực thông đường vào trung tâm xã Công Bằng vào hôm nay, 8-7. Tuy nhiên, do ưu tiên, tập trung mọi lực lượng thông đường để cứu trợ cho hai xã có nhiều người chết nên hiện trên địa bàn huyện Pác Nặm vẫn còn 4 xã khác bị cô lập, chưa thể đưa ô tô vào trung tâm.

Ông Trương Chí Trung khẳng định: Trước mắt, vẫn là chỉ đạo tìm các thi thể nạn nhân cùng với khẩn trương ổn định nơi ăn, chỗ ở cho bà con. UBND tỉnh cũng đang tính thêm phương án di chuyển toàn bộ các hộ dân ở hai thôn Nà Bẻ và Khen Lền đến nơi ở mới vì nơi ở cũ không thể canh tác hoa màu được nữa, toàn bộ phù sa đã bị nước lũ thổi bay, đá tảng đè lấp.

Q.Khánh – V.Phúc

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đến ngày 7-7, mưa lũ trên địa bàn các tỉnh phía Bắc đã làm 18 người chết (Bắc Kạn: 4, Cao Bằng: 3, Sơn La: 1, Lào Cai: 2, Hà Giang: 7, Lai Châu:1); và 11 người mất tích (Cao Bằng: 2, Bắc Kạn: 9). Mưa lũ cũng đã làm đổ, trôi 40 nhà; bị ngập, hư hỏng: 756 nhà; ngập úng: 303ha lúa, 336 ha hoa màu...

Trước tình hình mưa lũ diễn ra trên diện rộng và nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong đó đáng lo ngại là dịch cúm A/H1N1, Bộ Y tế đã yêu cầu các sở y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương có biện pháp giúp các địa phương vùng lũ làm tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xử lý vệ sinh môi trường và chủ động phòng, chống dịch bệnh sau khi lũ rút.

Hiện Bộ NN-PTNT, Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang phối hợp cùng các địa phương theo dõi sát tình hình thiệt hại của người dân vùng lũ để có kế hoạch hỗ trợ.

L.Văn

Cho đến chiều qua đã có rất nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp mang tiền và quà, lương thực, thực phẩm lên tận hai xã Nhạn Môn, Công Bằng để hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương hoặc mất hoàn toàn nhà cửa, với mức hỗ trợ lên tới gần 1 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ nhiều nhất là Công ty TNHH Thép và luyện kim Vạn Lợi (Bắc Kạn) với mức 500 triệu đồng.

Hôm qua, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Phùng Văn Hoàn, cùng đoàn cứu trợ, cũng đã đưa lên Pác Nặm 200 thùng hàng gia đình, trong đó đã chuyển tới xã Nhạn Môn hơn 30 thùng hàng. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bắc Kạn cũng cấp một loạt cơ số hóa chất xử lý nước, đảm bảo cho 6.000 hộ dân có đủ nước sạch dùng trong vòng một tuần.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã quyết định xây tặng nhà cho 30 gia đình có nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua ở các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng và Lai Châu. Dự kiến mỗi căn trị trên 30 triệu đồng.

Sau khi khắc phục được đường giao thông, thông đường từ trung tâm huyện Ba Bể lên huyện Pác Nặm, trong ngày đã có rất nhiều xe chở hàng lên cứu trợ bà con. Tuy nhiên đến chiều ngày 7-7, đường từ Ba Bể lên Pác Nặm lại bị sạt lở một cung đường hơn 30m khiến hàng chục xe bị ách tắc trở lại.

Khánh - Phúc - Tuyết

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang