Tham vọng lớn...
Dự án “Gửi tới mai sau” là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Với ý tưởng lưu giữ dành gửi cho thế hệ mai sau 1.000 vật phẩm tiêu biểu đặc trưng cho cuộc sống hằng ngày để họ biết được quá khứ của ông, cha mình - một khu lưu giữ các vật phẩm đã được quy hoạch trong không gian bảo tàng Hà Nội (đang xây dựng) trên diện tích gần 1.000m2, có hình dáng hoa sen.
Phần đất nằm sâu dưới đài sen (6,5 mét, rộng 7,3 mét) là nơi cất giữ thiết bị lưu giữ vật phẩm. Trên mặt đài sen là 999 lỗ nhụy hoa để hằng năm cứ đến ngày 10.10 sẽ tổ chức làm lễ đặt vật phẩm tiêu biểu của năm đó và khắc số của năm đó vào một nhụy hoa. Quanh đài hoa (có đường kính 12 mét) là 63 cánh hoa sen (tượng trưng cho 63 tỉnh, thành trong cả nước)...
Ông Vũ Phương - Phó GĐ Quỹ Văn hóa Hà Nội (1 trong 2 đơn vị thực hiện dự án) cho biết: Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc), đã tài trợ trang thiết bị hiện đại để bảo quản vật phẩm trong thời gian trên 1.000 năm. Cụ thể, 1.000 vật phẩm này sẽ được lưu giữ trong 4 hộp inox lớn, hút chân không và được bảo quản bằng một thiết bị lưu giữ có hình quả chuông (cao hơn 3 mét, đường kính 2 mét).
...nhưng ý tưởng chưa rõ ràng
Không thể phủ nhận “Gửi tới mai sau” là ý tưởng hay, nhưng điều quan trọng ở dự án này là “gửi cái gì” chứ không phải “gửi như thế nào” cho mai sau. Mặc dù nội dung cuộc họp chiều 22.3 là giới thiệu khu lưu giữ và thiết bị lưu giữ vật phẩm, nhưng mọi câu hỏi lại chỉ liên quan đến câu hỏi thứ nhất.
Vấn đề đặt ra là, ngoài 63 vật phẩm tiêu biểu cho 63 tỉnh, thành (tự chọn) gửi lên BTC, 937 vật phẩm còn lại vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến của người dân. BTC lại không đưa ra một tiêu chí cụ thể cho người dân đóng góp sáng kiến, mà chỉ chung chung: “Các vật phẩm được lựa chọn phải thể hiện được tinh thần của cuộc sống, con người, phản ảnh được sự phát triển của xã hội đương đại.
Đó có thể là những vật dụng đơn giản, gần gũi với mỗi chúng ta như những món đồ dùng hằng ngày được ưa thích, những nhãn mác của các mặt hàng nổi tiếng, báo hay tạp chí viết về những sự kiện nóng hổi của đời sống, những tấm ảnh kỷ niệm, đồng xu... hoặc là những vật phẩm thể hiện sự phát triển của khoa học công nghệ trong cuộc sống như đầu thu sóng truyền hình, điện thoại di động...”.
Nếu chỉ là những tiêu chí như vậy thì có ý nghĩa gì nhiều để để gửi tới mai sau của Hà Nội, của VN? Nói là “Các vật phẩm được lựa chọn phải thể hiện được tinh thần của cuộc sống, con người, phản ánh được sự phát triển của xã hội đương đại”, nhưng BTC lại cho biết đó có thể là những lọ gốm... từ thời cha ông ta để lại!
Theo ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó GĐ Sở VHTTDL Hà Nội, ngày 4.2 vừa qua, BTC đã phát động lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân (có thể tham khảo trên trang web: http//guitoimaisau.zing.vn; hoặc gửi về địa chỉ qvhhanoi@gmail.com - PV), sau đó, sẽ có hội đồng thẩm định, chọn lựa... Đánh giá như thế nào không phải là một việc đơn giản. Nếu không thấu đáo, kỹ càng thì e rằng không kịp tiến độ kỷ niệm, nếu làm vội thì sợ rằng “gửi tới mai sau” chỉ là những vật phẩm vô nghĩa (ngay cả khi có hồ sơ đi kèm).
Giá như dự án này được bắt đầu sớm hơn và BTC xác định tiêu chí vật phẩm rõ ràng. Chắc chắn nó sẽ thôi thúc mọi người, nhất là thế hệ trẻ giải quyết được câu hỏi “Đã làm gì, có gì để gửi cho mai sau?”.