Gửi chồng yêu
Xem tin gốc
Ngoisao.net
- 26 tháng trước
35 lượt xem
Chồng yêu! Ngày trước những tưởng mình chẳng bao giờ thuộc về nhau vậy mà giờ đây em đã là vợ của anh thật rồi. Em nhớ ngày 4-8 của 4 năm về trước, em đã chào anh là 'chú' và cũng chính cái ngày đó anh đã gửi trái tim của mình nơi em.
Anh bảo em phải lưu giữ thật cẩn thận và đừng bao giờ để trái tim của anh chạy đi lung tung. Lúc đó em đã cười rất to và nghĩ anh chỉ nói đùa thôi. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, ba năm, em không có thông tin gì về anh. Bỗng một ngày anh xuất hiện, duyên số đã gắn kết anh và em từ đây.
Mình yêu nhau và kết hôn cũng được một thời gian rồi chồng nhỉ. Trong khoảng thời gian đó cũng là lúc vợ chồng mình bắt đầu đối mặt với những khó khăn và thử thách. Đã có lúc vợ thấy nản và muốn buông xuôi tất cả nhưng vì nghĩ đến chồng, nghĩ đến tình yêu mà vợ chồng mình dành cho nhau, em lại cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, trọn tình, trọn nghĩa và một dâu con hiếu thảo. Bây giờ ở nơi xa ấy vợ mong chồng hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Vợ tin là ngày đoàn tụ của vợ chồng mình sẽ không xa nữa. Vợ thương và nhớ chồng nhiều lắm. Dù có như thế nào thì chồng cũng luôn tin và nghĩ rằng vợ luôn ở bên chồng đấy. Hãy cố gắng lên chồng nhé! Vợ mãi mãi yêu chồng.
Trần Thị Sáng
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ