Grigori Perelman, một thiên tài kỳ lạ

Xem tin gốc 

CATPHCM - 23 tháng trước 532 lượt xem

Grigori Perelman, mot thien tai ky la

(CATP) Sau hơn ba tháng suy nghĩ, nhà toán học người Nga Grigori Perelman, 44 tuổi, cuối cùng quyết định từ chối giải thưởng một triệu USD mà Viện Clay trao tặng vào tháng 3-2010, vì đã giải được “ước đoán Poincaré” trong hai bài báo công bố vào năm 2002 và 2003 trên mạng Internet. Đó là một trong 10 “bài toán hóc búa nhất của thiên niên kỷ”. Trong bức thư điện tử gởi cho Viện toán học Mỹ này, ông giải thích lý do hành động của mình: “Quyết định của cộng đồng toán học quốc tế dường như là một... điều bất công! Tôi cho rằng nhà toán học Mỹ Richard Hamilton cũng có công không kém tôi trong việc giải vấn đề này, nhưng lại không được tưởng thưởng”.

Thực ra, trong nhiều năm qua, Perelman trở nên sáng chói hơn khi từ chối những giải thưởng của các Viện toán học lừng danh thế giới, như Hội Toán học châu Âu năm 1996 và nhất là Huy chương Field, một loại “Nobel” của các nhà toán học - vào năm 2006. Bất mãn với đồng nghiệp, ông đã bỏ Viện Toán học Steklov vào năm 2005, nơi làm việc. Chính thức từ chối mọi công tác giảng dạy tại các trường đại học, ông đang sống thanh nhàn tại Saint-Petersburg, thành phố quê hương của mình và né tránh báo chí giống như sợ... dịch hạch!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang