Google Street View bị nhiều người ghét vì đã chụp lại những giây phút
quá riêng tư trên đường phố.
Bên trong có một máy giặt và một chiếc xe đạp leo núi – 2 món đồ đã bị mất cắp sau đó.
Ông Gordon Rayner - 54 tuổi, sống tại thị trấn Brackendale Parade ở Anh - cho biết ông tin rằng bọn tội phạm có thể đã sử dụng dịch vụ “xâm phạm quyền riêng tư” của Google là Street View để nhắm vào nhà ông, khi mà rõ ràng trên đó hiển thị hình ảnh lúc ông đang đứng cạnh nhà mình, và một cánh cửa ở chỗ để xe đang mở toang.
Rayner nói: "Trong bức ảnh, khuôn mặt tôi được bôi đen, các cửa sổ nhà tôi cũng được bôi đen, nhưng cửa ra vào gara lại đang mở toang và không hề được che chắn gì - có thể thấy rõ tất cả mọi thứ trong đó.”
Cái xe đạp đã bị đánh cắp trong một vụ đột nhập hồi tháng trước. Mấy tên trộm đã trở lại 2 lần vào các đêm sau, cố ăn trộm thêm lần nữa nhưng không thành công.
Street View đi vào hoạt động, cho phép người dùng xem hình ảnh 360 độ của các đường phố, đã gây nên mối quan tâm sâu sắc từ các nhà vận động bảo vệ sự riêng tư, nói rằng trang web này đã làm cho bọn tội phạm dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các các nạn nhân tiềm năng. Sau đó, Google đã đồng ý làm mờ hoặc xóa đi hình ảnh của những người dân hay ngôi nhà của họ theo yêu cầu.
Với trường hợp ông Rayner nêu ra, gã khổng lồ chỉ bình luận: “Chúng tôi đã vận hành Street View tại khoảng 20 quốc gia, và không nơi nào có bất kỳ sự gia tăng tội phạm kiểu như vậy."
Nguyễn Hiền
(Theo Telegraph)