Goo Hye Sun bỏ ngoài tai thị phi showbiz
Xem tin gốc
XZone
- 4 tháng trước
194 lượt xem
'Nàng cỏ' cho biết dù có cố gắng đến mấy, cô cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vì thế, Goo Hye Sun học cách chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.
Nổi tiếng sau vai diễn Jandi trong phim Vườn sao băng, Goo Hye Sun trở thành thần tượng mới của giới trẻ. Không chỉ đóng phim, cô còn đi hát, viết sách và đang từng bước trở thành đạo diễn nổi tiếng. Lịch làm việc một ngày của "Nàng cỏ" khiến người đối diện phải thảng thốt, thế nhưng cô vẫn luôn xuất hiện với một hình ảnh tươi sáng và tràn đầy năng lượng, khác hẳn với vẻ ngoài nhỏ bé.

- Công việc của chị hiện tại như thế nào?
Công việc của tôi thay đổi theo mỗi năm. Lúc trước, tôi thích những câu chuyện liều lĩnh và có chút ma quái, gần đây tôi lại thích thể loại ngọt ngào, ấm áp và tình cảm. Nhưng dù đóng phim hay làm đạo diễn thì mục đích của tôi vẫn là mang lại niềm tin và hạnh phúc cho mọi người trong cuộc sống.
Đúc rút từ kinh nghiệm của bản thân, tôi ý thức được rằng nội dung của một bộ phim có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của người xem. Nếu tôi xem một bộ phim không hay, nó sẽ khiến tôi có cảm giác tồi tệ suốt cả ngày. Ngược lại, nếu tôi xem một bộ phim về mẹ, tôi lại mong muốn những điều tốt nhất đến với bà.
- Bộ phim nào gần đây khiến chị xúc động?
Không hẳn là phim nhưng nó chính là kịch bản của bộ phim tôi đang đóng, Please Captain. Thật sự tôi đã khóc khi đọc nó, cốt truyện của phim rất cảm động nhưng cũng rất ấm áp.
- Nghe chị nói, công chúng có thể hiểu rằng mỗi tác phẩm chị làm ra đều như một phương tiện giao tiếp. Chúng giúp chị rất nhiều trong việc chia sẻ cảm xúc với người khác?
Đúng vậy, nếu có ai đó nói rằng họ đã đọc cuốn sách của tôi, tôi sẽ cảm thấy họ như một người bạn thân thiết.
- Viết sách, đóng phim, ca hát và đạo diễn, tất cả đều đang mang lại cho chị những thành công nhất định. Vậy, chị có hài lòng với bản thân?
Trước đây, tôi cảm thấy không hài lòng với bản thân mình. Thậm chí, tôi luôn trong trạng thái cố gắng đạt được những tiêu chuẩn của người khác. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng không phải tất cả mọi người đều thích những thứ tôi làm, mỗi người có một quan điểm riêng. Thế nên bây giờ, tôi muốn sống cho mình, dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè, những người yêu mến vì tôi là chính tôi. Tôi cảm thấy không cần thiết phải cố gắng quá mức để làm hài lòng những người luôn có những nhận xét tiêu cực về tôi.
- Trút bỏ được gánh nặng đó, chắc chắn cuộc sống của chị sẽ dễ thở hơn nhiều. Thế nhưng, là người nổi tiếng, ắt hẳn phải có lúc chị cảm thấy cuộc sống của mình chẳng khác gì địa ngục?
Ngay lúc này đây tôi không có cảm giác khủng hoảng vì công việc. Nhưng trước kia, tôi rất dễ bị tổn thưởng vì những nhận xét của công chúng. Còn bây giờ, tôi luôn tự nhủ bản thân mình là một người rất tuyệt vời và đặc biệt nên cảm giác ấy không còn thường xuyên xuất hiện nữa. Thực tế cho thấy chẳng có ai quan tâm nhiều đến tôi như tôi quan tâm đến chính bản thân cả. Đó là lý do tại sao tôi không cảm thấy lung lay khi nghe người khác nhận xét về mình. Họ có thể khen, cũng có thể chê, chỉ cần mình sống tốt, ngày mai ắt hẳn sẽ tươi sáng.
- Nói như vậy là chị không quá quan tâm đến dư luận?
Cũng có thể nói như thế, vì tôi đâu có thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của họ. Bản thân tôi cũng có định kiến về người khác cơ mà. Hơn thế nữa, dù tôi có cố gắng thay đổi thì chắc gì đã khiến người khác hài lòng. Cái quan trọng là người ta phải thay đổi cái nhìn về tôi chứ bản thân tôi thì không thể làm gì được. Tôi cũng không thể khiến tất cả mọi người đều cảm thấy thích mình.
Dori (Theo Ce)
Từ khóa liên quan
Tên người
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng