Góc nhìn: HLV nội sẽ trở thành “con rối”

HLV Miura đã chính thức bị sa thải, nhưng giờ là lúc chúng ta đang chờ xem HLV nội nào sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng của các ĐTQG Việt Nam.

Ngay sau quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Miura, VFF mà đại diện là Phó chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã khẳng định sẽ tìm HLV trong nước để dẫn dắt các ĐTQG thời gian tới. Chưa bàn đến chuyện ai sẽ được chọn mà ngay từ đầu, Liên đoàn đã đưa vào nhiệm vụ “khó nhằn” là vô địch SEA Games 2017 và AFF Cup 2016. Quan trọng hơn là hướng tới lối đá đẹp, nhỏ mà NHM mong muốn. Mà nói thẳng ra là bất cứ HLV nào lên nắm đội tuyển đều phải xây dựng lối chơi giống như U19 Việt Nam trước kia và cầu thủ HAGL làm nòng cốt. Với những yêu cầu cao như thế thì các thầy nội cũng rụt rè ngay từ vòng “gửi xe”. Mà nói như ứng viên nặng ký HLV Lê Huỳnh Đức thì thà làm ở CLB rồi tối uống 3 chai bia còn sướng hơn…

Tất nhiên Huỳnh Đức không phải là người vô trách nhiệm và muốn chối bỏ ĐTQG. Được dẫn dắt U23 hay ĐT Việt Nam tham dự các giải quốc tế là vinh dự với bất cứ HLV nội nào. Tuy nhiên cựu tiền đạo kỳ cựu này thừa hiểu những gì đã và đang xảy ra ở ngôi nhà VFF. Nơi mà ở đó các HLV nội chỉ nhận lương có lẽ chưa bằng 1/10 thầy ngoại, có rất ít quyền về chuyên môn, đặc biệt gần như không được đáp ứng về những thứ tối thiểu như tìm trợ lý hay tìm nơi tập huấn. Đó là những việc đã từng xảy ra và cũng là lý do mà những Hữu Thắng, Huỳnh Đức đã 5 lần, 7 lượt từ chối VFF. Chưa hết, sau thời của ông Miura thì có lẽ chiếc ghế HLV nội ở các ĐTQG còn “méo mó” hơn rất nhiều.

Huỳnh Đức, Hữu Thắng và Hoàng Anh Tuấn là ứng viên thay HLV Miura

VFF đang cố gắng thay đổi chế độ và quyền hạn cho HLV nội nên có thể những người như Hữu Thắng sẽ nhận lời. Nhưng như đã nói ở trên, bóng đá Việt Nam bây giờ không còn như xưa nữa. Làm HLV U23 và ĐTQG nhưng phải hướng đội tuyển theo lối chơi của Hội đồng HLV Quốc gia, mà Hội đồng là do lãnh đạo VFF giáng xuống. Bây giờ, không nói thì ai cũng biết bầu Đức đang “cầm cờ” ở bóng đá Việt Nam sau khi chủ tịch Lê Hùng Dũng xin thoái lui. Chắc chắn lối chơi của ĐTQG và U23 sẽ có nòng cốt là những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Ý tưởng không tồi nhưng đã vô tình áp đặt lên các HLV mất rồi. Họ sẽ gần như chẳng thể hướng chuyên môn theo ý mình mà cứ phải đá như HAGL. Chỉ cần vài trận đá khác, không đá nhỏ, không tấn công là số phận sẽ lại tương tự như HLV Miura vừa phải khăn gói ra đi.

Thật buồn cười khi hướng đi của bóng đá nhà là do những người ngoại đạo quyết định. Tất cả “ngũ tướng” trong VFF là chủ tịch Lê Hùng Dũng, TTK Lê Hoài Anh, 3 PCT Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ và Đoàn Nguyên Đức đều là những người “tay ngang”, chỉ là doanh nhân hoặc nhà báo. Mà như đã đề cập, bầu Đức đã đứng lên chỉ đạo trong buổi họp BCH VFF vừa qua và tuyên bố người thay HLV Miura phải hướng theo lối đá nhỏ, cống hiến để phục vụ NHM. Sau trường hợp của ông Miura thì kể cả là Hữu Thắng, Huỳnh Đức hay… Mourinho thì vẫn phải đá tấn công, đá nhỏ, “thua cũng sướng” theo đúng tiêu chí của những người yêu mến HAGL.

BCH bắt người thay HLV Miura phải giúp các ĐTQG đá đẹp

Thế nhưng bóng đá cũng giống bao lĩnh vực khác của Việt Nam, giữa việc vạch kế hoạch và thực hiện luôn có một độ vênh cực lớn. Đá đẹp thì ai chẳng thích nhưng năng lực cầu thủ Việt không đủ tầm làm điều đó, kể cả lứa Công Phượng. Còn đá nhỏ như Tiki-Taka thì lỗi thời từ vài năm nay rồi. Đến ngay cả Barca cũng phải từ bỏ lối chơi đó thì chúng ta không nên níu kéo làm gì. Bóng đá hiện đại là thực dụng, phải nhanh, mạnh, đơn giản nhất có thể thì mới có hy vọng. Những nước láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc đều đang thiên về bóng dài, tạt cánh đánh đầu mà có thể xem trận chung kết U23 châu Á 2016 thấy rất rõ điều này. Ngay cả Yokohama FC của Tuấn Anh, thì HLV Milos Rus cũng thừa nhận tiền vệ 20 tuổi phải cố gắng rất nhiều về thể lực bởi lối chơi của CLB J-League 2 là bóng dài.

Đội tuyển làm bộ mặt của nền bóng đá, nền bóng đá chúng ta có gì thì ai cũng biết. Tất cả các CLB trong nước đều chơi bóng bổng, bóng dài cùng chiến thuật “dồn hết cho ngoại binh”. Vì thế mới có chuyện các đội bóng đều dùng suất cầu thủ ngoại cho vị trí tiền đạo mũi nhọn, kể cả HAGL. Bây giờ khi các cầu thủ lên tuyển lại bắt đá ngắn, đá nhỏ thì chẳng khác nào tập lại từ đầu. Vì thế vị HLV nội của đội tuyển sắp tới sẽ giống như “con rối” chỉ ngồi vào chiếc ghế nóng cho đủ chỗ, bởi lối chơi đã được định hướng từ trước (không biết đúng hay không). Còn khi đá không thành công thì tất nhiên họ trở thành “vật tế thần” giống như bao đời HLV trước đây.

Doãn Công

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/goc-nhin-hlv-noi-se-tro-thanh-con-roi-168-127345.html