Chúng tôi đến Đội sản xuất 1 đúng vào lúc Đội trưởng, Trung tá Lê Sĩ Mao, cùng với cán bộ thú y của đội đang chuẩn bị đến nhà ông Hà Văn Thẩm để hướng dẫn các hộ dân bên bờ suối Cánh cách phòng, chống bệnh đường ruột cho cá. Mở đầu câu chuyện, Trung tá Lê Sĩ Mao giới thiệu: Với mong muốn xây dựng càng nhanh càng tốt "mô hình phát triển kinh tế để vận động những hộ nghèo nhất bản Buốn vào lập nghiệp ở suối Cánh, cán bộ, chiến sĩ của đội tranh thủ mọi thời gian phát dọn gai góc, vận chuyển cỏ voi vượt sông Mã vào trồng thành vườn, chăn nuôi hàng chục con bò, đào đắp gần 1.500 m2 ao nuôi cá, trồng nhiều loại rau quanh bếp, quanh nhà...Vì vậy, chỉ sau hai năm (từ năm 2004 đến 2006) mô hình kinh tế của đội đã có sản phẩm. Ngay lần đầu, được xem những con cá lớn đánh bắt từ dưới ao, những con bê vừa mới chào đời ngay bên bờ suối Cánh, mười hộ gia đình nghèo nhất bản Buốn đã vào đây lập nghiệp.
Trung tá Lê Sĩ Mao kể tiếp: Làm cho dân bản tin, vận động được dân bản vào suối Cánh lập nghiệp, cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất 1 đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách mới. Tài sản duy nhất của các hộ nghèo chỉ có sức lao động. Điều đó đòi hỏi đội phải giúp đỡ, hướng dẫn dân bản làm ăn với một cách thức, bước đi phù hợp. Bằng quyết tâm: Mỗi tuần cán bộ, chiến sĩ của đội cùng dân bản giúp một hộ gia đình đào ao thả cá. Hơn hai tháng miệt mài làm việc, mười hộ gia đình mới đến lập nghiệp nơi vùng suối Cánh đã có hệ thống ao thả cá liên hoàn bảo đảm nước vào, nước ra thường xuyên. Dân bản có ao, cán bộ, chiến sĩ của đội lại trích tiền lương mua cá giống hỗ trợ. Mặc dù rất cố gắng nhưng số cá giống anh em hỗ trợ dân bản vẫn không đủ để nuôi hết diện tích mặt nước. Sau nhiều lần bàn bạc, thảo luận, cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất 1 quyết định: Tìm bắt giống cá dốc dọc đôi bờ sông Mã để nuôi ở ao. Lúc đầu nhìn những con cá giống chỉ nhỏ bằng que tăm, mọi người đều ái ngại và chưa tin vào khả năng thành công. Cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất 1 tiến hành khoanh nuôi theo một quy trình đặc biệt. Thức ăn cho cá được anh em vận động dân bản tận dụng cám gạo, khoai, sắn giã nhỏ. Qua thời gian chăm sóc, cá dốc rất mau lớn và tỷ lệ hao hụt không nhiều, vì vậy đủ để cung cấp cá giống cho dân bản. Cá dốc lớn lên, cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất 1 lại mày mò tìm thức ăn cho cá. Ngoài lá cây sắn, chuối, cá dốc rất thích ăn các loại lá rừng luôn sẵn có ở dọc bờ sông Mã, như lá ráng, lá vả... Thức ăn sẵn có, điều kiện khí hậu phù hợp nên chỉ sau hơn nửa năm chăm nuôi, cá dốc đã có trọng lượng gần một kg, giá bán tại chỗ hiện nay 65 nghìn đồng/một kg, cao gấp hai lần giá cá trắm, cá chép.
Ao nuôi cá của nhà ông Hà Văn Thẩm, lúc chúng tôi đến, có rất đông dân bản. Cán bộ thú y của Đội sản xuất 1 vào việc ngay, anh vừa làm vừa nói cách phòng tránh bệnh đường ruột cho cá. Dân bản chăm chú lắng nghe và làm theo. Ông Hà Văn Thẩm kể: Trước đây nhà ông nghèo lắm, vợ ông đau ốm triền miên. Gia đình ông vào suối Cánh lập nghiệp, được bộ đội giúp đào ao nuôi cá mà thoát nghèo. Tiền bán được từ nuôi cá, ông không chỉ đủ lo thuốc thang chăm sóc vợ, trang trải cuộc sống gia đình mà còn mua được bốn con trâu để chăn nuôi. Bây giờ ở suối Cánh nhờ nuôi cá, nhà nào cũng mua được trâu bò. Gia đình ông Vi Chí Thuận có đàn trâu chín con, đàn bò năm con. Có bộ đội Đội sản xuất 1 cho giống cỏ voi để trồng, thường xuyên hướng dẫn dân bản phòng tránh dịch bệnh nên trâu bò phát triển tốt, nhanh chóng sinh lời.
Mười hộ nghèo nhất bản Buốn đầu tiên "học theo cách làm của bộ đội" nơi dòng suối Cánh đã thoát nghèo. Để giúp các hộ đến sau yên tâm lập nghiệp, cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất 1 đang từng bước tạo mô hình chăn nuôi lợn nít. Hiện nay, Đội nuôi ba đôi lợn giống, kết quả lứa lợn con đầu tiên phát triển rất tốt. Đây là tín hiệu vui trong chặng đường giúp dân bản xóa nghèo bền vững vì sau khi số lợn giống này nhân thành đàn sẽ có thêm nhiều hộ gia đình được cấp giống miễn phí.