Giúp dân dựng lại nhà đón Tết

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 29 tháng trước 16 lượt xem

Giup dan dung lai nha don Tet

(TNO) Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 16 giờ ngày 6.2, trên địa bàn huyện vùng cao Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra trận lốc xoáy kèm mưa đá gây thiệt hại nặng nề cho người dân nhiều xã.

Trận lốc xoáy đã làm bị thương 5 người và sập hoàn toàn 7 nhà dân, tốc mái 1 trường tiểu học của xã Thanh Lâm, sập và tốc mái 544 căn nhà của bà con các xã Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Bình Lương, Xuân Quỳ, Hóa Quỳ...

Ngay sau khi trận lốc xoáy xảy ra, với tinh thần xung kích và trách nhiệm cao với cộng đồng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn cơ sở của huyện Như Xuân nhanh chóng vào cuộc, giúp dân khắc phục thiên tai.

Do lốc xoáy xảy ra trên địa bàn rộng, với số lượng nhà dân bị tốc mái quá lớn, nên hầu hết các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn các xã gặp thiên tai đã dừng hết mọi công việc chuẩn bị đón Tết để tập trung tu sửa nhà cho người dân với tinh thần huy động sức lao động tại chỗ.

Riêng 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, ngay trong đêm 6.2, Huyện Đoàn Như Xuân đã nhanh chóng tập hợp thanh niên, tổ chức thành 7 tổ tình nguyện (hơn 150 người), triển khai xuống địa bàn để giúp dựng lại nhà tạm cho bà con.

Chỉ trong hai ngày 7 và 8.2, các tổ thanh niên tình nguyện đã nhanh chóng chặt gỗ, luồng, nứa, đánh tranh, đào đất đắp nền, hoàn thành việc dựng tạm 7 căn nhà để người dân kịp thời đón Tết.

Cụ Phạm Văn Lường cảm động trước sự quan tâm giúp đỡ của thanh niên tình nguyện trong cơn khốn khó - Ảnh: Ngọc Minh

Chúng tôi đến thăm gia đình cụ Phạm Văn Lường ở thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi những thanh niên tình nguyện đang hoàn thiện những công việc cuối cùng giúp cụ Lường dựng lại ngôi nhà tạm.

Cụ Lường năm nay đã 80 tuổi đang phải một mình nuôi 3 đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngậm ngùi kể: “Tôi sống đến nay đã 80 tuổi đầu, nhưng chưa bao giờ thấy mưa đá và lốc xoáy xảy ra vào mùa đông. Không ngờ năm nay trời đất lại tai ương thế này. Cũng may khi cơn lốc đến, mấy đứa cháu nhỏ không có ở trong nhà, tôi may mắn kịp chui vào gầm giường nên thoát chết”.

Rồi cụ Lường ôm lấy vai một thanh niên tình nguyện nức nở: “May mà có các cháu thanh niên đây kịp thời đến động viên, dọn dẹp và dựng lại căn nhà tạm để ông cháu tôi đón Tết. Nếu không Tết này ông cháu cũng không biết phải hương khói, lễ bà và bố mẹ mấy đứa ở đâu”.

Với tinh thần tương thân, tương ái, ngày 8.2, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trích kinh phí hỗ trợ các gia đình bị sập nhà và những người bị thương 10 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng); T.Ư Đoàn và T.Ư MTTQ Việt Nam cũng gửi nhờ Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao cho các gia đình bị nạn 5 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng). Trong ngày 8.2, lãnh đạo Viễn thông Thanh Hóa cũng đã có mặt tại các xã bị lốc xoáy trao tặng 20 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) cho các gia đình bị nạn. Cũng trong dịp này, anh Đào Xuân Yên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã trao quà cho các tổ thanh niên tình nguyện và biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ huyện Như Xuân.

Cùng cảnh bị sập nhà như cụ Lường có anh Vi Văn Chiến ở thôn Tân Thành, xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân. Vợ chồng anh hiện có 4 đứa con nhỏ, đứa lớn mới 8 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi, vợ anh đang mang bầu đứa thứ 5.

Lúc chúng tôi tới thăm, đứa con thứ 3 của anh Chiến đang lên cơn sốt. Mấy đứa còn lại ngồi trên chiếc giường xộc xệch giữa bốn bề bùn đất. Nhận những phần quà từ lãnh đạo Tỉnh đoàn và Viễn thông Thanh Hóa, anh Chiến chỉ biết ôm mặt khóc, chẳng nói nên lời. Nhìn cảnh nhếch nhác, nghèo túng của gia đình anh Chiến, nhiều người đã không cầm được nước mắt...

Bà Lô Thị Hà Tĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Quỳ cho biết: Do lốc xoáy xảy ra bất ngờ nên bà con không kịp trở tay. Thiệt hại trên địa bàn là rất lớn. Cũng may trong lúc khó khăn, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả...

Ngọc Minh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang