Bằng chứng rõ nhất là những gì thể hiện tại sân Vinh cách đây 1 tuần. CS.ĐT chơi nhạt nhẽo, uể oải cứ như thể họ đang dẫn 3-4 bàn chứ không phải bị dẫn trước 2-0 chỉ sau chừng 10 phút thi đấu. Hôm ấy, CS.ĐT cũng cất những trụ cột như Sunday, Được Em, Văn Mộc, Samson trên ghế dự bị. Kết quả là CS.ĐT thể hiện một hình ảnh quá thiếu sức sống, khác hẳn với những gì thường thấy ở sân Cao Lãnh.
“Cửa” vô địch đã có phần rời xa tầm tay thầy trò HLV Phạm Công Lộc - Ảnh: Minh Tuấn
Nếu quy luật “chơi hay sân nhà, chơi dở sân khách” cứ tái diễn thì CS.ĐT sẽ chẳng thể mơ Vô địch V-League 2010. Vì cứ cho là họ lấy trọn 9 điểm trong 3 trận sân nhà còn lại, nhưng không thu về thêm điểm nào từ 2 trận cuối ở sân khách, CS.ĐT cũng không thể vượt mặt HN T&T (còn 2 trận sân nhà và đang hơn CS.ĐT 5 điểm).
Nhưng điều ấy có vẻ cũng không làm người Đồng Tháp mảy may suy nghĩ. Vì với họ, Á quân cũng đã quá tốt rồi. Thậm chí, chỉ duy trì vị trí trong Top 5 cũng coi như hoàn thành chỉ tiêu. Và điều ấy, nhiều khả năng sẽ được chứng minh ở Pleiku nơi rất có thể, CS.ĐT sẽ lại “giương cờ trắng”.
Nên nhớ rằng sân Pleiku mùa này còn đáng sợ hơn sân Vinh nhiều. Vả lại, HAGL cũng đang có quyết tâm hơn hẳn CS.ĐT. Họ cần 3 điểm để bảo đảm an toàn khi vẫn có nguy cơ phải đi đá play-off. Trong tình hình đó, vì không có động lực rõ ràng nên nếu CS.ĐT có thua cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên. Nó chỉ làm cho người ta thêm cơ sở kết luận rằng CS.ĐT sớm muộn cũng bị đẩy ra ngoài cuộc đua tới ngôi vô địch.