Giữ con trong nhà để tránh đại dịch

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 36 tháng trước 18 lượt xem

Giu con trong nha de tranh dai dich

Lẽ ra sáng nay, vợ chồng anh Lân sẽ đưa con và cháu đi công viên Thủ Lệ (Hà Nội) chơi, nhưng kế hoạch này bị hoãn vô thời hạn vì sợ cúm A/H1N1.

>> Đứng cách bệnh nhân cúm A/H1N1 1 m có thể lây

>> Tòa nhà Vietcombank có người nghi nhiễm cúm H1N1

>> Thêm một cao ốc ở Hà Nội có người nhiễm cúm A/H1N1

Người được xác định nhiễm cúm A/H1N1 là anh Chen Haowu, 28 tuổi, người Trung Quốc, làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ Hua Wei Việt Nam, trong tòa nhà Viglacera 18 tầng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

')" onmouseout="hidetip();" href="http://baodatviet.vn:2010/Home/chinhtrixahoi/Them-mot-cao-oc-o-Ha-Noi-co-nguoi-nhiem-cum-AH1N1/20097/51714.datviet">Thêm một cao ốc ở Hà Nội có người nhiễm cúm A/H1N1

Vợ chồng anh Lân ở Nghệ An, mới đưa con trai hai tuổi ra chơi nhà chị gái ở Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo dự định, sáng nay nhân đứa cháu con chị gái không phải đi học thêm, anh sẽ đưa cả mấy đứa trẻ đi công viên Thủ Lệ xem thú và vui chơi. Nhưng cuối cùng, dù mè nheo cách mấy, bọn trẻ cũng chỉ được đưa đi ăn sáng rồi lại về nhà xem phim hoạt hình, vì thông tin dồn dập về các ca bệnh cúm A/H1N1 xuất hiện tại Hà Nội mấy ngày qua khiến anh chị sợ hãi. “Đi chơi một chuyến mà rước bệnh về quê, hay bị cách ly ở ngoài này không về quê được thì chết. Sợ nhất là con nhỏ mắc bệnh. Con tôi vốn đã yếu, nếu nhiễm cúm lợn thì tôi ân hận lắm”, anh Lân nói.

Cũng trong sáng nay, bé Cún, 3 tuổi, nhà ở đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, hò reo sung sướng vì sẽ không phải đến lớp nữa cho đến lúc khai giảng năm học mới. Bé đang theo học một lớp mầm non tư nhân cách nhà 2 km. Lớp học này tuy không nằm gần những khu vực đã được phát hiện bệnh nhân cúm A/H1N1 nhưng chị Quỳnh Thư, mẹ Cún, vẫn nghĩ rằng nghỉ vẫn hơn: “Cẩn tắc vô ưu, lớp đông ba mươi mấy cháu, làm sao biết được bố mẹ hay người quen của chúng có từng tiếp xúc với những người nhiễm virus mà chưa phát bệnh hay không. May mà bây giờ đang hè, các cô giữ trẻ là chính chứ có lẽ không dạy kỹ năng gì”.

Tin tức về dịch cúm ở các thành phố lớn khiến người dân lo lắng. Ảnh: TNLinh.

Giống chị Thư, anh Lê Phúc ở phố Nguyễn Khắc Cần, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng cho con gái 4 tuổi nghỉ học vì trong lớp có một cháu bị sổ mũi, ho hắng. “Bố mẹ cậu bé đó bảo nó chỉ bị cảm thường thôi, nhà không có ai trông nên không cho nghỉ học được. Tôi chả dám cho con đến lớp nữa, bây giờ chỉ nghe nói đến cảm hay cúm là thấy nhạy cảm rồi, bất kể loại gì”, Phúc nói. Thế là hai hôm nay, mẹ già của anh mỏi hết cả lưng, đau hết cả đầu vì trông coi cô cháu gái hiếu động, hay lý sự.

Cũng vì ngại dịch cúm mà kế hoạch tổ chức sinh nhật cuối tuần này cho bé Trung, 3 tuổi, nhà ở phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sẽ phải thay đổi. Vốn bố mẹ bé định mời mấy chục trẻ là con bạn bè, đồng nghiệp, anh em lên nhà hàng ở tòa nhà Vincom, bọn trẻ có thể tha hồ đùa nghịch ở khu vui chơi cũng nằm trong tòa nhà này. Khi được “thiết kế” cách đây vài tuần, chương trình này được cả người lớn lẫn trẻ con các gia đình hưởng ứng nhiệt liệt. Nhưng mấy ngày nay, chị Loan mẹ bé Trung liên tiếp nhận được thông báo “rút”, vì cớ bận bịu, con không khỏe... Thấy một đồng nghiệp nói lý do là đang có dịch cúm nên không muốn cho con tụ tập đông người, nhất là ở những khu vui chơi công cộng, chị Loan hỏi lại những người kia. Họ đều thừa nhận sợ cúm mới là lý do thật. “Có lẽ tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà, và mời vài gia đình thôi”, Loan nói.

Không chỉ trẻ con, ở một số gia đình Hà Nội, ngay cả người lớn cũng dè dặt hơn trong sinh hoạt để phòng nguy cơ lây cúm A/H1N1. Sáng nay khi dắt xe đi làm, anh Lê Tâm, kiến trúc sư, sống ở Đống Đa, Hà Nội, nghe vợ thỏ thẻ: “Tối làm xong anh về nhà luôn nhé, đừng ra cái quán bia đông như quân Nguyên ấy, bao nhiêu người la liệt vừa uống vừa hò hét ấy, dễ lây cúm lắm”. Tâm bật cười, nhưng sau đó cũng nghĩ bụng, có khi nên bảo anh em đến nhậu ở những nơi vắng vẻ hơn. Bản thân chị Liên vợ anh cũng băn khoăn khi cô bạn rủ đi mua sắm ở mấy trung tâm thương mại vào buổi trưa. Mặc dù nghĩ rằng có thể mình hơi lo xa nhưng cuối cùng, Liên vẫn chọn cách từ chối cho an toàn.

Đến nay, ngành y tế chưa có khuyến cáo hạn chế đi lại hay ngừng các hoạt động vui chơi, học hè... ở Hà Nội. Mấy ngày nay, người dân xôn xao vì việc phát hiện các ca nhiễm H1N1 tại hai tòa cao ốc. Tuy nhiên, trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia chiều 29/7, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khẳng định, các trường hợp mắc cúm của Hà Nội vẫn là những ca trở về từ vùng dịch hoặc bị lây nhiễm do tiếp xúc gần, chưa có lây nhiễm trong cộng đồng.

Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện phó Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho rằng trong tình hình dịch cúm A/H1N1 đã xuất hiện ở Hà Nội như hiện nay, việc người dân đề phòng, cảnh giác để ngăn ngừa là cần thiết, nhất là với trẻ em hay những người sức khỏe yếu. Để giảm nguy cơ nhiễm cúm, nên tránh đưa con đến những nơi từng là ổ dịch, hoặc những nơi tụ tập đông người.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Đức Anh, việc các bà mẹ giữ rịt con cái trong nhà, không dám cho đến trường hay đi chơi là hơi thái quá, không cần thiết. Mọi người vẫn có thể đưa trẻ ta ngoài, nhưng nên đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần với những người có biểu hiện cúm như sốt, hắt hơi, ho... Cần giữ vệ sinh thân thể và môi trường, chăm sóc sức khỏe tốt để tăng cường sức đề kháng với bệnh tật.

Ngoài ra, người dân cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh qua các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt kịp thời các diễn biến và khuyến cáo mới của cơ quan chức năng.

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang