Nội dung thể hiện của những bức tranh là diễn tả các thiếu nữ Hà Nội thanh lịch, duyên dáng và quyến rũ như những giọt xuân tươi thắm, một lần nữa họa sĩ Nguyễn Quốc Dũng đã đem khung trời thơ mộng và sắc xuân rực rỡ của Thủ đô vào Nam.
Vẫn với bút pháp tả thực, các nhân vật và cảnh vật được thể hiện tinh tế đến từng chi tiết. Màu sắc và ánh sáng được phối hài hòa, làm nổi bật chủ đề cần nhấn mạnh…Đặc biệt hơn, những thiếu nữ trong tranh không phải là những cô hoa hậu, người mẫu chuyên nghiệp và nổi tiếng, có thể chỉ là hình mẫu của một nữ sinh viên, những nhân vật gần gũi trong cuộc sống đời thường nhưng đem đến một vẻ đẹp chất phác, bình dị và trong trẻo.
Họa sĩ Nguyễn Quốc Dũng sinh ra tại Hà Nội, ông tốt nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp và đang là một họa sĩ tự do. Từ năm 2003 đến nay ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm độc đáo thu hút sự quan tâm của người thưởng lãm.
Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 5/3/2012.
Cùng SaigonNews thả hồn vào một số bức tranh trong “Giọt Xuân”:

Duyên xưa

Hoài niệm

Thanh bình

Khuôn trăng

Khúc thanh tân

Thanh nữ

Chị em

Mùa Xuân mới
Cẩm Tú