“Giọt Xuân” mang gái Bắc vào khoe Sài Thành
Xem tin gốc
Phunutoday.vn
- 4 tháng trước
5 lượt xem
(Phunutoday)-Cứ nói phụ nữ ngày nay họ “được” nhưng tôi lai thấy họ đang bị “mất”, mất đi sự nền nã, thuần khiết, trong trẻo xưa kia. Những cái mất đó lại là cái nền cơ bản của một phụ nữ đẹp
Triển lãm “Giọt Xuân” của họa sĩ Nguyễn Quốc Dũng sẽ bắt đầu diễn ra ngày 4-2 tại Phòng tranh Tự Do (TP HCM). Là người Hà Nội nhưng Quốc Dũng thường xuyên mang tranh của mình vào Sài Gòn để trưng bầy, triển lãm. Với lần triển lãm riêng lần thứ 5 này, Quốc Dũng lại một lần nữa đưa 21 bức tranh sơn dầu (80x90) vào Sài Thành “khoe” về văn hóa, nét đẹp của người con gái gốc Bắc.
Trong tranh của anh, những cô gái Hà Thành mới chớm đôi mươi của những năm trước 1954 được tái hiện lại đầy tinh tế. Anh tâm sự: Đó là những ảnh của bà, của mẹ ghi dấu trong trí nhớ tôi thuở niên thiếu. Những mái đình, bến nước … giờ đã mất tôi chỉ còn có thể dựng lại bằng tranh để thỏa mãn ký ức tuổi thơ. Cạnh đó, tôi cũng muốn để các bạn trẻ bây giờ thấy được cái đẹp của 1 thời xưa cũ, thời tam tòng tứ đức, khi các mẹ, các chị sống với gia đình với những quy chuẩn có phần phong kiến.
Anh chia sẻ thêm: Ở thời hiên tại, phụ nữ được sống và làm những điều mình thích nhưng đôi khi vượt qua cái chuẩn đẹp của phụ nữ cổ. Cứ nói phụ nữ ngày nay họ “được” nhưng tôi lai thấy họ đang bị “mất”, mất đi sự nền nã, thuần khiết, trong trẻo xưa kia. Những cái mất đó lại là cái nền cơ bản của một phụ nữ đẹp. Đồng ý rằng mỗi thời đại đều có một quy chuẩn khác nhau về cái đẹp, nhưng cái gốc cơ bản thì bất biến.
Vương Hà
Từ khóa liên quan
Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới