Giọng hát Việt: "Đo ván" khốc liệt, lựa chọn gây tranh cãi

VOV.VN - Ở đêm đầu tiên của vòng Đo ván, 6 cặp thí sinh đã có những phần trình diễn ngang ngửa nên sự lựa chọn của HLV gây nhiều tranh cãi.

Sau vòng Đối đầu, các HLV đã tìm được cho mình đội hình 10 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng Đo ván (Knock out). Tập đầu tiên vòng Đo ván đã lên sóng kênh VTV3 (Đài THVN) vào lúc 21h15 ngày 18/8. Điều đặc biệt ở vòng Đo ván là các thí sinh không hề biết mình sẽ phải “chiến đấu” với ai cho đến khi HLV lựa chọn trực tiếp trong đêm thi. Chính vì thế, các thí sinh phải chuẩn bị cho màn trình diễn đơn thật cẩn thận và sẵn sàng tâm lý “bị chọn” bất kỳ lúc nào.

Đáng chú ý nhất trong đêm thi đầu tiên của vòng Đo ván chính là cặp đôi Khánh Ly và Hoàng Nhật Minh của đội HLV Hồng Nhung. Chia sẻ về quyết định chọn một cặp đôi khiến nhiều khán giả ngạc nhiên, HLV Hồng Nhung nói: “Hai thí sinh có tính cách rất khác nhau, tuổi đời có nhiều chênh lệch khiến mọi người nghĩ ghép cặp là không công bằng, nhưng 2 em đều là những thí sinh cùng nói lên một thông điệp về âm nhạc”.

Khánh Ly da diết với ca khúc hát tặng người cha mang tên “Cây vĩ cầm”. Giọng hát sáng và trong ngân nga theo từng nhịp nhạc khiến không chỉ khán giả mà các HLV cũng rất xúc động. HLV Hồng Nhung rơm rớm nước mắt khi lắng nghe cô học trò của mình hát.

HLV Mỹ Linh giành cho Khánh Ly rất nhiều tình cảm: “Khánh Ly hát một bài hát làm chị rung động từ đầu đến cuối, phần trình diễn của em hôm nay thực sự đi vào lòng người, rất xúc động”. HLV Đàm Vĩnh Hưng thấy bóng dáng của Hồng Nhung: “Tôi nghĩ, trong bài hát “Cây vĩ cầm”, chị Hồng Nhung đã tìm được những xúc cảm cao nhất về người cha của mình khi nghe Khánh Ly hát. Đúng hình ảnh của Hồng Nhung, cách hát của Hồng Nhung năm 16, 17 tuổi, rất dễ thương và trong sáng”.

Khánh Ly

Cũng chọn một ca khúc mang lại nhiều cảm xúc, Hoàng Nhật Minh thể hiện “Giọt sương trên mí mắt” của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng. Cả Hồng Nhung và Mỹ Linh đều là những ca sĩ để lại dấu ấn với ca khúc này, chính vì thế, áp lực lên Hoàng Nhật Minh là rất lớn.

Hoàng Nhật Minh

Phần thể hiện của Nhật Minh được đánh giá rất tốt. “Đây không phải một buổi dự thi mà là một bản thu âm hoàn chỉnh nhất của riêng em, không một nốt phô nào. Nếu có điểm 20, tôi sẽ cho em điểm 20 ngay lập tức” – HLV Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi. HLV Quốc Trung cũng đồng tình với ý kiến này, trong khi Mỹ Linh lại nhìn nhận theo cách khác: “Dù em thể hiện rất hoàn hảo nhưng em vẫn thiếu sự khác biệt, sự tìm tòi mới lạ”.

HLV Hồng Nhung đã rất đau đầu khi phải lựa chọn người đi tiếp vào vòng Liveshow. Cả hai thí sinh đều thể hiện rất tuyệt vời, đầy cảm xúc. Cuối cùng, dù 3 HLV đều nghiêng về những xúc cảm lạ của Khánh Ly thì Hồng Nhung lại bất ngờ chọn Nhật Minh là người đi tiếp.

Hồng Nhung khó khăn chia tay Khánh Ly

Một cặp đôi “lệch” nữa được chọn đối đầu trong vòng Đo ván là Nguyễn Thị Ý Nhi và Nguyễn Hoàng Tôn của đội HLV Mỹ Linh. So với một Hoàng Tôn đầy bản lĩnh sân khấu thì Ý Nhi lại chinh phục khán giả bằng sự đơn thuần với những xúc cảm chân thành trong giọng hát.

Nguyễn Hoàng Tôn lựa chọn một ca khúc hợp với giới trẻ mang tên “Căn gác trống”. Cách hát thời thượng của Hoàng Tôn mang đến cảm giác mới mẻ và khiến HLV Hồng Nhung hài lòng.

Nguyễn Hoàng Tôn

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu nay, ca khúc Pop Ballad mang đầy tâm sự “Sẽ thôi mong chờ” của Nguyễn Ý Nhi lại nhận được nhiều sự chú ý hơn. Nguyễn Ý Nhi đã khiến các HLV phải thán phục.

HLV Quốc Trung nhận xét: “Ý Nhi hát rất xúc động. Tôi sẽ rất ghét Hoàng Tôn nếu như Hoàng Tôn thắng Ý Nhi trong vòng Đo ván này”. HLV Hồng Nhung cũng đồng tình: “Ngay khi được xướng tên hát cùng với Tôn thì chị thấy mặt Ý Nhi đã đổi sắc. Nhưng, em đã bước lên, đã hát với đầy đủ cảm xúc trong bài hát và còn cộng thêm cảm xúc thật của em ngay tại thời điểm này. Em đã chinh phục được một thử thách vô cùng lớn”.

HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng nghiêng về Ý Nhi: “Đứng trước một đối thủ bản lĩnh, hát tốt và đang nhận được nhiều sự chú ý như thế thì Ý Nhi bị áp lực là đương nhiên. Nhưng em đã hát tốt, thể hiện cảm xúc cao hơn cả Hoàng Tôn”.

Là người nắm rõ về các thí sinh nhất, HLV Mỹ Linh cho rằng, hôm nay Ý Nhi hát có cảm xúc vì có cú kích lớn, còn Hoàng Tôn hát phô là bởi… mất tinh thần. Sau nhận xét này, Mỹ Linh đã chọn Hoàng Tôn là người đi tiếp trước những giọt nước mắt nuối tiếc của Ý Nhi.

Một cặp đôi nữa của đội Mỹ Linh được ghép cặp là Thái Quang và Thanh Trúc. Thái Quang chọn ca khúc đã được ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện khá thành công là “Tìm lại giấc mơ” để thể hiện. Giọng trầm khàn của Thái Quang thể hiện được những xúc cảm da diết của một tình yêu không vẹn toàn, khiến khán giả trong trường quay như lặng đi. Tuy nhiên, trong phần thể hiện, Quang còn để lỗi ở vài nốt cao.

Thái Quang

Thanh Trúc là thí sinh được HLV Mỹ Linh cướp về từ đội Hồng Nhung vì sự cuốn hút, gần gũi trong giọng hát. Ca khúc “Cô đơn mình em” chứng kiến sự lột xác của Thanh Trúc từ một “cô gái Hà Nội” giản dị sang một người phụ nữ mạnh mẽ của rock. Thế nhưng, sự lột xác này vẫn chưa hoàn hảo bởi HLV Quốc Trung cảm giác Thanh Trúc chưa tự tin và chưa cảm nhận được hết nhịp điệu của ca khúc.

Thanh Trúc

Nghe theo lời khuyên của HLV Quốc Trung, HLV Mỹ Linh đã lựa chọn thí sinh có khả năng theo “đường dài” là Thái Quang đi tiếp vào vòng Liveshow.

Anh Vũ và Hoàng Phúc là 2 thí sinh được HLV Quốc Trung lựa chọn cho vòng Đo ván. Hai thí sinh có sự cân bằng về tính cách và đều có sự “run rẩy” trong giọng hát khiến HLV Quốc Trung hy vọng, 2 sự run rẩy ghép lại với nhau sẽ tạo ra sự tự tin nhất định.

Hoàng Phúc thể hiện ca khúc “Nơi ấy” của Hà Okio với phong cách rất riêng. Điểm đáng khen trong cách thể hiện ca khúc của Hoàng Phúc là hát rõ lời và cũng có cảm xúc rõ ràng. Tuy nhiên, HLV Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, Hoàng Phúc đã chọn một ca khúc hơi quá sức. Với giọng hát mộc mạc như Phúc thì nên chọn những ca khúc “đằm” hơn.

Hoàng Phúc

Anh Vũ thể hiện một ca khúc tình yêu nhẹ nhàng, mang nhiều nỗi nhớ nhung là “Lời yêu xa”. Giọng hát mộc mạc với sự run rẩy, chân thành chinh phục được trái tim HLV Mỹ Linh: “Đôi khi vì quá quen với những gì hoàn hảo mà người ta thích trở về với những gì chân thật. Có lẽ vì Vũ từng trải hơn nên cảm xúc em mang đến đã chinh phục được chị”.

Dù các HLV đều nghiêng về phía Anh Vũ thế nhưng HLV Quốc Trung đã có sự lựa chọn gây nhiều bất ngờ là Hoàng Phúc.

Anh Vũ

Trần Vũ Hà My và Nguyễn Duy Hùng là cặp đôi được đánh giá ngang tài ngang sức trong đội HLV Quốc Trung.

“Tình cho muộn phiền” do chính Hà My sáng tác sau một cuộc đời dang dở với nhiều tâm sự được cô chọn thể hiện trong đêm thi. Có lẽ chính vì thấu hiểu ca khúc và chạm tới cảm xúc nên Hà My thể hiện rất thành công. Các HLV rất cảm tình với giọng hát sáng và rất sắc tiếng của Hà My.

Nguyễn Duy Hùng thể hiện ca khúc “Tôi đọc báo công cộng” với một bản phối mới năng động và hiện đại. Cách hát rõ lời, tiết tấu vững, làm chủ âm thanh và cao độ tốt của Duy Hùng khiến các HLV ấn tượng.

Hà My đã chiến thắng Duy Hùng

HLV Quốc Trung chia sẻ: “Tôi muốn các em nhớ một điều là, thay vì đi tìm hiểu khán giả thích các em hát cái gì thì nên tìm hiểu là các em hát làm sao được khán giả thích. Các em có thể hát tất cả các bài hát, hát tất cả các thể loại nhưng đừng bài gì cũng hát mà phải hát bài gì cũng thành kiểu của mình, đấy là con đường để các em có thể tiến xa hơn”. Chính vì sự đa dạng trong phong cách, Trần Vũ Hà My đã được lựa chọn là người đi tiếp.

Chỉ có một cặp đôi duy nhất thi đấu trong tập Đo ván đầu tiên, đội HLV Đàm Vĩnh Hưng đã mang đến một không gian hoài cổ qua hai ca khúc “Thư pháp” của Nguyễn Trần Minh Sang và “Dạ khúc cho tình nhân” của Trần Thị Hồng Gấm.

“Thư pháp” từng được nhiều ca sĩ thể hiện như Ngọc Khuê, Tùng Dương… Mang âm hưởng dân gian đương đại, “Thư pháp” có rất nhiều quãng khó với những đoạn chuyển giọng thật, giọng giả khác nhau, những đoạn nhanh đoạn chậm, rồi biến hóa khôn lường. HLV Mỹ Linh rất ấn tượng trước cách hát và cách biến chuyển của Minh Sang. HLV Quốc Trung rất thích đoạn cao trào đầy bùng nổ.

HLV Hồng Nhung thẳng thắn: “Nếu tôi là Hồng Gấm, tôi cũng sẽ bị áp lực khi ngồi nghe Minh Sang hát. Giọng của Minh Sang sang sảng và những đoạn biến hóa trong bài hát để bùng nổ rất hoành tráng”.

Có lẽ chính vì áp lực trước Minh Sang, Hồng Gấm đã thể hiện “Dạ khúc cho tình nhân” không mấy tự tin. HLV Mỹ Linh nhận xet: “Hồng Gấm hát cảm xúc, tuy nhiên, em run quá nên tôi chưa thấy được em thể hiện thuyết phục như vòng Đối đầu”.

Minh Sang giành vé vào vòng Liveshow

HLV Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, cả 2 thí sinh đều thể hiện ca khúc không tốt so với lúc tập: “Hồng Gấm dù không hiểu ca khúc nhưng vẫn rất kiên quyết thể hiện và tạo được cảm xúc. Còn Minh Sang, phần phiêu cao và giọng gió hơi bị “loạng choạng” chút xíu”. Cuối cùng HLV Đàm Vĩnh Hưng đã đưa thí sinh thể hiện tốt hơn là Minh Sang vào vòng Liveshow./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/giong-hat-viet-do-van-khoc-liet-lua-chon-gay-tranh-cai/276525.vov