Năm nay, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên không ít bạn trẻ đã lên đường đi chơi từ trong Tết. Vào ngày mồng 5 vừa qua, một nhóm các bạn trẻ gồm 13 thành viên ở Hà Nội đã quyết định du xuân đến một nơi rất gian nan, đó là đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông dương.
Bùi Hoàng Ly Ly, cán bộ Học viện Cảnh sát Nhân dân, một thành viên trong đoàn cho biết: "Nhóm chúng em quen nhau qua mạng rồi tập hợp lại đi thôi. Gồm 13 người, 7 nữ, 6 nam, khi tập trung lại thì nhanh quen thân cùng nhau "chinh chiến ác" lắm".

|
| "Đoàn quân" du xuân trên đỉnh núi Fansipan |

|
| Bạn Vũ Hoàng, Bích Phương, sinh năm 1988. |
Trong đoàn du xuân lên Fansipan của Ly Ly, thành viên nhỏ tuổi nhất là bạn Khiếu Anh, sinh năm 1995, 17 tuổi. Trưởng đoàn cũng là một teen girl mới tròn 20 tuổi. Ly Ly chia sẻ: "Cô bé trưởng đoàn có sức khỏe yếu nhất, đó cũng chính là lý do mà cô bé tham gia chuyến đi này. Đồng hành cùng với cô bé còn là "ma ma tổng quản" của cô bé. Ban đầu thì cô ấy chỉ định theo đoàn đến Sapa thôi, nhưng lên đến nơi thấy khí thế leo Fans hừng hực quá nên cô cũng theo chân đoàn leo lên tới trạm 2200".
Một điều đặc biệt trong chuyến đi này là thời tiết ở miền Bắc nhìn chung rất xấu, trời rét và mưa phùn, thì khi lên tới điểm xuất phát leo Fans, trời rất đẹp.

|
| Sơn Tùng (ĐH RMIT) và Hoàng Linh (trường Trung cấp Cảnh sát) nghỉ giải lao dọc đường. |
Chính điều đó đã khiến đoàn có những hình ảnh mà không phải tín đồ phượt nào cũng có thể "tóm" được khi chinh phục 'nóc nhà Đông Dương". Đó là một hoàng hôn rực rỡ, chói chang. Mặt trời đỏ rực phản chiếu một bầu trời giữa muôn trùng núi rừng, mây trôi.

|
| Mặt Trời rực rỡ giữa muôn trùng mây núi. |

|
| Hoàng hôn trên đỉnh Fansipan. |

|
| Những khoảnh khắc "đời người có một". |

|
| "Tóm" Mặt Trời trên đường chinh phục Fansipan. |

|
| Thậm chí cả hôn (hoặc tính "ăn"). |
"Leo Fans mùa này ít thấy hoa, nhưng thiên nhiên bù đắp lại bằng những vạt rừng nguyên sinh xanh mướt, những thung lũng đầy mây, rừng thảo quả, con suối trong vắt. Và ban đêm thì chúng em ngồi bên bếp lửa, bầu trời đầy sao.... lãng mạn lắm" - Ly Ly hào hứng nhớ lại hành trình vừa gian nan vừa bay bổng của mình.
Đó là chưa kể, các người dẫn đường của đoàn là những anh chàng dân tộc rất lãng mạn. Vừa đi đường, các thành viên dẫn đường còn hái lá thổi kèn, làm các cô gái rung rinh xao xuyến.
Và sau những con suối, vách núi cheo leo, đoàn đã lên đến đỉnh. Mọi người vỡ òa trong sung sướng. Cờ Việt Nam trong túi hành lý mang theo giờ mới được mở ra, tung bay trong gió đầy kiêu hãnh. Một mùa xuân mới dường như ngập tràn khí thế, niềm hân hoan hơn.

|
| "Phê" khi lên tới đỉnh. |

|
| Bạn Khiếu Anh (sinh năm 1995) và bố. |

|
| Sắp tới lễ tình nhân nhưng có lẽ trong năm nay, đôi bạn trẻ này sẽ nhớ nhất là những khoảnh khắc lãng mạn trong hành trình chinh phục Fansipan. |

|
| Phượt để yêu Tổ quốc hơn. |

|
| Mùa xuân mới trên đỉnh Fansipan. |
Thủy Nguyên
Theo Infonet.vn