“Giờ thì tôi yên tâm lắm rồi!”

Xem tin gốc 

QĐND - 3 tháng trước 181 lượt xem

QĐND - Đó là bộc bạch của ông Nguyễn Đăng Hợi (bố của Nguyễn Đăng Hải), ở số 43 Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội trong buổi gặp mặt của Đảng ủy, UBND, các tổ chức đoàn thể phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) với thanh niên nhập ngũ đợt 1-2012. Không riêng ông Hợi mà tất cả người thân có con em nhập ngũ năm nay của phường Hàng Gai đều chung tâm trạng như vậy. Một tâm trạng của sự háo hức, chờ đợi và tin tưởng con em họ sẽ trưởng thành trong một môi trường mới.

Thanh niên nhập ngũ đợt 1-2012 của phường Hàng Gai hứa hẹn quyết tâm trước vong linh các liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ của phường.

Tìm hiểu nguyên nhân chúng tôi được biết, sau khi làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, Ban CHQS quận cùng chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị tiếp nhận quân tổ chức đón các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ cùng gia đình, người thân đến tham quan trước nơi ăn, chốn ở, điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện và gặp gỡ trao đổi với các đồng chí cán bộ của đơn vị. Đây là một cách làm mới, ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp mỗi gia đình vững tâm gửi gắm con em mình cho chỉ huy đơn vị; đồng thời tạo điều kiện để mỗi thanh niên trúng tuyển không gặp phải những bỡ ngỡ ban đầu khi về đơn vị công tác, rèn luyện.

Lê Thanh Tân ở số 14 Yên Thái, Hoàn Kiếm là một trong số 20 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển đợt này tự tin chia sẻ: "Mong muốn được nhập ngũ là ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Song tôi và gia đình cũng không tránh khỏi những lo lắng, hồi hộp. Nhưng sau khi được địa phương phối hợp với đơn vị để chúng tôi được tham quan, tìm hiểu thì mọi chuyện đã được “giải tỏa”. Tôi sẽ nỗ lực luyện rèn để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, địa phương, phấn đấu xứng danh với truyền thống Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Nhìn những gương mặt tươi vui, phấn khởi trong bộ quân phục mới còn thơm mùi vải, thành kính trước Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Hàng Gai trước lúc lên đường, chúng tôi thấy các thanh niên hôm nay đã như những chiến sĩ thực thụ trong mùa xuân mới.

Bài và ảnh: Nguyễn Tiến Đạt


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang