Tuổi tác sẽ khiến các cầu thủ phải chùn chân mỏi gối nhưng thế giới bóng đá vẫn chứng kiến những trường hợp đặc biệt, ở Italia có cỗ máy không tuổi Javier Zanetti và ở Anh, “người bất tử” là Ryan Giggs. Lão tướng người Xứ Wales đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 1 năm nữa với CLB Manchester United để tiếp tục cống hiến sức lực cho “Quỷ đỏ”.
Ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với MU vào năm 1990 và lần đầu khoác lên mình chiếc áo đỏ vào ngày 2/3/1991 trong trận đấu với Everton, đây đã là mùa giải thứ 22 Giggs chinh chiến cùng đội bóng thành Manchester. Trong khoảng thời gian này, tiền vệ có cái chân trái khéo léo đã 898 lần ra sân, một kỷ lục của CLB và ghi 162 bàn thắng. Với MU, Giggs đã giành gần như mọi vinh quang, hàng tá các danh hiệu khác nhau: 12 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA, 3 Carling Cup, 2 Champions League…

Giggs đặt bút ký hợp đồng gia hạn thêm 1 năm
Người hồ hởi nhất sau khi đón nhận thông tin này chính là Sir Alex, vị HLV lão làng này tán dương cậu học trò không ngớt lời: “Ryan là một cầu thủ tuyệt vời. Theo rất nhiều khía cạnh khác nhau, cậu ấy là một hình mẫu thu nhỏ cho đội bóng của tôi ở đây. Ryan luôn nỗ lực hết mình để làm mới, tiến lên phía trước và học cách thích nghi với mọi tình huống. Khát khao chiến thắng của cậu ấy không bao giờ mất đi cùng năm tháng. Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu cậu ấy luôn là tấm gương để các đồng đội học tập.”
Trong khi đó, Giggs cũng tỏ ra hết sức phấn chấn với quyết định tiếp tục cống hiến cho MU: “Khi ký hợp đồng đầu tiên với MU, tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng mình lại có thể chơi bóng ở đây tới 22 năm. Hiện tại tôi vẫn cảm thấy rất sung mãn và có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho đội bóng. CLB luôn luôn hướng lên phía trước, vì thế tôi tự hào được là một phần của đội bóng.”
Ở tuổi 38, khi mà rất danh thủ đã về hưu, Giggs vẫn tràn trề khát khao và cả sức lực để ra sân mà chưa hề nghĩ tới chuyện treo giầy. Gạt sang một bên những rắc rối ngoài sân cỏ, anh thực sự là một huyền thoại bất tử tại “Nhà hát của những giấc mơ”.