Sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa không quên tổ chức chương trình văn nghệ, hái hoa dân chủ đặc sắc; chỉ huy các đảo đến chúc Tết lực lượng trực SSCĐ, các đảo tổ chức nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết trên truyền hình... Do điều kiện mỗi nơi khác nhau nên mỗi đảo có một cách tổ chức phù hợp, nhưng đều hướng về đất liền với một mục tiêu chung: Vui tươi, phấn khởi và SSCĐ cao nhất.
Tết này xã đảo Song Tử Tây mổ bò đón xuân. Ngoài tiêu chuẩn theo quy định, mỗi người còn được ăn thêm 160.000 đồng trong 4 ngày Tết. Trước Tết, chỉ huy đảo đã gọi điện chúc mừng năm mới và thông báo tình hình Trường Sa đến gia đình các đồng chí đang công tác tại đảo. Đảo Song Tử Tây mở cuộc thi trang trí và làm cỗ đón Tết hào hứng và vui tươi. Toàn xã đảo đón giao thừa tại cột mốc chủ quyền.
Xã đảo Sinh Tồn tổ chức chấm thi làm cỗ tất niên tại các đơn vị và hộ dân; thi kéo co vào chiều 29 Tết. Trước giao thừa, toàn xã đảo tổ chức liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ tại cột mốc chủ quyền và đi chùa thắp hương.
Do điều kiện trật hẹp nên đảo chìm Tốc Tan và Đá Thị tổ chức đón giao thừa khá độc đáo. Mỗi người được kể về nét đặc sắc trong Tết ở địa phương nơi sinh ra, được nói lên cảm xúc, được thể hiện tình cảm qua các tác phẩm thơ ca, hò vè… Trao đổi với báo QĐND Online, thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn đảo, Thiếu tá Phạm Văn Hưng, Chính trị viên gửi lời thương nhớ tới đất liền, đồng thời hứa sẽ đoàn kết và chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc thân yêu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm Quý Tỵ 2013.
Báo QĐND Online xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh đón Tết của quân, dân trên quần đảo Trường Sa do các CTV gửi về:
MẠNH THẮNG – THU HÀ (tổng hợp)