Chị Phạm Minh Huyền (Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM):
Ngày con lọt lòng, tôi tự nhủ sẽ dành cho cháu những điều tốt đẹp nhất, để con lớn lên thật khỏe mạnh, thông minh. Ngay từ nhỏ, bé đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng để con khỏe mạnh thật sự, vợ chồng tôi hiểu rằng, chừng ấy cũng chưa đủ. Bởi chúng tôi không thể ở bên cháu thường xuyên được. Trẻ được cung cấp nhiều dinh dưỡng, nhưng lại không giữ gìn vệ sinh khi ăn uống thì khó có thể phòng chống bệnh tật, nhất là trong thời điểm các loại dịch bệnh lây truyền nhanh như hiện nay. Vì thế, tôi luôn nhắc nhở, hướng dẫn cháu phải giữ gìn vệ sinh thật tốt, rửa tay sạch sẽ sau khi chơi, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh... Tôi nghĩ đây là việc làm cần thiết, để con tôi hạn chế mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể.
Chị Dương Hoàng Trang (giáo viên, Q.5, TP.HCM):
Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh chỉ tập trung công sức để tìm trường học tốt nhất cho con, trong khi những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng như giữ gìn vệ sinh lại không được quan tâm đúng mức. Một lần tình cờ vào lớp trước giờ học, tôi thấy học trò vừa lau bảng xong đã lấy bánh kẹo ra ăn. Tôi nhắc em hãy rửa tay trước khi ăn thì em vô tư nói: "Trước giờ, em vẫn làm như vậy mà, có sao đâu cô”. Thiết nghĩ, ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân của học sinh cần được nhà trường, gia đình phối hợp hướng dẫn thường xuyên. Chính việc dạy các cháu giữ gìn vệ sinh là cách giúp chúng có được một "bức tường" phòng ngừa bệnh, nâng cao sức khỏe.
Không ai phủ nhận việc chăm lo đầy đủ dưỡng chất cũng như tìm môi trường học tập tốt nhất cho con là cần thiết. Nhưng việc dạy các cháu phải biết tự bảo vệ sức khỏe của mình, không ỷ lại cha mẹ cũng là việc cực kỳ quan trọng, cần quan tâm nhiều. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về ý thức giữ gìn vệ sinh của cộng đồng với diễn đàn "VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH" do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức với sự tài trợ của Lifebuoy. Bài tham dự xin gửi về : Báo Phụ Nữ TP.HCM, 311 Điện Biên Phủ, Q.3 (ngoài bì thư ghi rõ "Bài viết tham gia diễn đàn "VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH") hoặc vimotvietnamkhoemanh@gmail.com. Mười bài viết hay nhất mỗi tuần sẽ được trích đăng trên Báo Phụ Nữ TP.HCM và tác giả sẽ được nhận quà từ Lifebuoy.