“Đơn hình lẻ bóng” và “đơn hình đôi bóng”
Đây là cách mà Giang Nhất Yến đang sử dụng để miêu tả trạng thái hiện tại của mình. Một tình yêu đơn phương không những không nhận được cảm thông mà còn mang đến scandal ầm ĩ trong thời gian qua.
Giang Nhất Yến xuất hiện trên Vogue...
Những ngày cuối tháng 2, Giang Nhất Yến ‘chốn biệt’ đến những tỉnh phía Nam trốn rét. Tuy nhiên, dư âm từ bài viết trên trang web cá nhân ngày lễ tình yêu 14/2 vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Đến giờ, bước sang đầu tháng 3, cô đã công khai thú nhận “Tôi đã yêu thầm 1 đồng nghiệp nhưng không thể nói ra người đó là ai. Chỉ biết rằng cảm giác có người thương nhớ thật hạnh phúc. Tôi chỉ có thể chia sẻ cảm xúc này bằng cách ngày ngày viết nhật ký về anh ấy… âm thầm và ngọt ngào…”.
... với những hình ảnh hết sức táo bạo
Tuy nhiên, thật không may cho Giang Nhất Yến khi cô liên tiếp chỉ nhận được những tin đồn ác ý sau khi tâm sự chuyện riêng như “bắt gặp Giang Nhất Yến đi xem nhà tại Giang Nam hay xuất hiện trong tiệc sinh nhật của bạn thân với bụng dưới nhô cao…, tuyên bố rút khỏi làng giải trí với kế hoạch lập gia đình….
Hai người đồng nghiệp đang bị nghi ngờ...
Đối diện trước những thị phi không đáng có này, cô cảm thấy khá thất vọng khi đã thổ lộ đời tư của mình trên internet: “Không hẳn là hối hận mà tôi chỉ cảm thấy tiếc vì mình đã không giữ được trọn vẹn tình cảm thiêng liêng này đến cuối cùng”.
... là nhân vật trong các trang nhật ký của Giang Nhất Yến
Thêm vào đó, mới đây, khi xuất hiện trên tạp chí Vogue, Giang Nhất Yến còn khẳng định rõ: “Tôi sẽ phải trưởng thành, sẽ phải biết được con đường mình đang tiến tới cần trang bị những ‘vũ khí’ nào để có thể giành được chiến thắng”.
Từ ‘ngọc nữ’ đến ‘dục nữ”?
Vẻ đẹp ngày càng mặn mà...
Nhiều người nghi ngờ con đường sự nghiệp sắp tới của chị cũng sẽ tiếp nối những bậc đàn chị trước đây như Lưu Diệc Phi, Lý Băng Băng… Dù có xuất hiện trong sáng thánh thiện đến đâu cũng có lúc trở nên ‘già dặn’ với vai diễn ‘nóng’. Chị nghĩ sao về điều này?
Thẳng thắn mà nói không phải ai, không phải nữ diễn viên nào cũng đủ tố chất, khả năng và tự tin như Lưu Hiểu Khánh để có thể mãi vào vai thiếu nữ 16 khi tuổi đời đã ngoài 60. Nhìn từ góc cạnh khác, con người phải trưởng thành và mỗi giai đoạn lại có vẻ đẹp khác nhau. Nghiệp diễn cũng như vậy thôi, tôi tin rằng những vai diễn ngày càng thể hiện vốn kinh nghiệm sống của tôi sẽ được khán giả công nhận.
... nữ tính và khêu gợi
Chị có mong muốn một ngày mình sẽ giống như Lưu Diệc Phi, được hàng chục thậm chí hàng trăm công ty giải trí trong và ngoài nước mời gọi không?
Có lẽ công chúng và cả báo giới đều cảm thấy xuất phát điểm của tôi và Lưu Diệc Phi có nhiều điểm tương đồng nhưng cá nhân tôi lại không nghĩ vậy. Tất nhiên, là một người diễn viên thì ai cũng mong muốn sự nghiệp của mình ngày càng phát triển, có cơ hội tiếp cận với những ê kíp chuyên nghiệp... nhưng đó phải diễn ra tự nhiên và ‘thuận theo chiều gió’. Đến một giai đoạn chín muồi nhận định, tự khắc những điều đó sẽ đến với tôi. Chưa khi nào tôi ấn định mình phải làm điều này hay sẽ phải hoàn thành điều khác.
Dù tương lai có phát triển theo chiều hướng nào, vẫn mong muốn được là chính mình
Có khi nào chị nghĩ tương lai của mình sẽ có ngày giống như Chương Tử Di hay Trương Mạn Ngọc không?
Ý bạn muốn ám chỉ điều gì? Là sự nổi tiếng từ tên tuổi, hay danh vọng tiền bạc? hay là khả năng diễn xuất xuất chúng? Dù có là sự so sánh nào, tôi vẫn muốn trả lời rằng Giang Nhất Yến chỉ mãi là Giang Nhất Yến mà thôi.











