Giáng My thường quên mình là người đẹp

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 861 lượt xem 3 tin đăng lại

Giang My thuong quen minh la nguoi dep

Có thể Giáng My sẽ không vui khi tôi nhận xét rằng chị không phải là một mỹ nhân thuộc hàng "đỉnh" trong làng nhan sắc Việt. Nhưng cũng có thể, chị sẽ thấy hài lòng vì mình đã được công chúng đón nhận ở nhiều lĩnh vực nổi trội khác, ngoài nhan sắc.

Cuộc thi sắc đẹp mà ở đó cô sinh viên Nhạc viện Hà Nội Giáng My giành được số điểm tuyệt đối để tự tin đội lên đầu vương miện hoa hậu không phải là một cuộc thi cấp quốc gia. Thế nhưng, dù gần 20 năm đã trôi qua, dù trên đôi vai mảnh mai xinh đẹp của chị đã gánh thêm rất nhiều "chức sắc", người ta vẫn nhắc nhớ đến Giáng My với danh hiệu hoa hậu đi kèm.

Đẹp. Giỏi bốn ngoại ngữ Anh, Nga, Thái, Hoa. Tốt nghiệp chính quy Nhạc viện Hà Nội chuyên ngành piano. Làm MC. Làm giám đốc đối ngoại một tập đoàn truyền thông lớn của Thái Lan tại Việt Nam, đảm trách các hoạt động: casting, hậu kỳ phim, sản xuất chương trình truyền hình, phối hợp với ĐH quốc tế Mahidol đào tạo cử nhân quốc tế về công nghệ giải trí truyền thông cung cấp cho thị trường châu Á. Một gia đình ấm êm để trú ngụ... đó dường như là phác thảo chân dung hoàn hảo đến như không tỳ vết của Hoa hậu đền Hùng?

Giáng My.

Đời một người đàn bà, đôi khi, chỉ cần có một hay nhiều hơn một trong số những gì chị sở hữu thì cũng đáng để được gọi là hạnh phúc rồi. Bởi vậy, những người đàn bà khác như tôi đôi lúc vẫn không khỏi chạnh lòng hoài nghi: Có thật không, cái hạnh phúc đủ đầy kia? Có thật không, một nhan sắc không tuổi tác? Có thật không, một trí tuệ sắc sảo ẩn dưới mái đầu sinh ra để đội vương miện? Có thật không, một sức khỏe dồi dào để chạy đua cùng thời gian và khối lượng công việc đồ sộ? Có thật không lời thú nhận "tôi đang yêu và được yêu bởi một người đàn ông lý tưởng của đời mình"?

Rồi theo ngày tháng, những người đàn bà hoài nghi ấy được chứng thực chuyện một hoa hậu cái gì cũng có ngoài… scandal.

Cuộc thi Người đẹp các vùng Kinh Đô Việt Nam lần đầu được tổ chức. Đêm chung kết diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Giáng My là khách mời danh dự, bởi cho đến thời điểm tháng 5/2006 đó, chị là cựu hoa hậu duy nhất của một trong 5 vùng kinh đô nước Việt. Dẫu chị ngồi khiêm nhường lặng lẽ dưới khán phòng Nhà hát Lớn như mọi khán giả bình thường khác, nhưng vẻ duyên dáng mặn mà rất nữ tính, rất… đàn bà của chị vẫn thu hút sự chú ý của các phóng viên ảnh.

Giáng My tại liên hoan phim hài Bangkok.

Gần 20 năm sau ngày đăng quang, trên gương mặt có làn da mịn như nhung của chị vẫn như còn đó nét trong sáng, dịu dàng của cô nữ sinh nhạc viện. 16 năm khổ luyện để trở thành một pianist. 8 năm học hành theo đuổi nghiệp truyền thông tại Thái. Xắn tay thử sức đủ loại công việc. Mười mấy năm trời một mình đi tìm hạnh phúc sau cú vấp ngã đầu đời vì những ảo tưởng của thời thiếu nữ... Sau những nỗ lực chứng tỏ mình không phải "gương mặt búp bê", cả trái đắng lẫn trái ngọt vinh quang chỉ không lưu lại trên gương mặt chị bóng thời gian hay sự mệt mỏi mà ngược lại, điều chị có được là sự bình thản trong tâm hồn. Bình thản ngay trong tận đáy đôi mắt cười, trong khóe môi cong, để rồi tạo nên một nhan sắc không hẳn chim sa cá lặn hay gợi cảm sexy mà luôn rạng ngời sức sống, rạng ngời tự tin.

20 năm, trải qua nhiều cung bậc nghề nghiệp trong làng giải trí, bí quyết giữ gìn sắc đẹp, sức khỏe, và cả danh tiếng của Giáng My ít ai ngờ lại chính là công việc. Người đàn bà từng là hoa hậu, hiện là giám đốc ấy hiểu hơn ai hết mình cần biết giá trị của mình để không bị lệ thuộc vào ai, thậm chí cả người chồng đầu ấp tay kề, để không bao giờ gục ngã hay mất niềm tin. Niềm tin vào trí tuệ, vào cá tính của bản thân.

Mọi hành vi cử chỉ của một người thuộc về công chúng như chị dễ thường sẽ luôn bị săm soi, thậm chí, phán xét. Nhưng những đổ vỡ đã qua của Giáng My trong cuộc sống riêng tư, hay cả những thất bại của chị trong công việc lại chẳng mấy ai hay biết. Không phải chị giỏi che giấu, mà căn bản là cái cách chị nhìn vào mọi buồn vui thành bại của đời người khiến thiên hạ tưởng chị không gặp phải trở ngại gì trên con đường hoạn lộ thênh thang, hoặc giả nếu gặp thì cũng chỉ bé như con sâu cái kiến mà thôi.

Dù 20 năm đã trôi qua nhưng mọi người vẫn gọi chị là Hoa hậu Đền Hùng.

"Khôn ngoan cũng thể đàn bà...". Nhưng chẳng giống như thói thường nữ nhi Giáng My không ngồi than thân trách phận mỗi khi gặp chuyện chẳng lành, mà chị tập trung suy nghĩ để biến thất bại thành thành công, hoặc chí ít, cũng hạn chế sức chấn động tinh thần đến mức thấp nhất. Kiểu như nếu bị người đàn ông phản bội thì chị sẽ tâm niệm điều này: đó không phải là người đàn ông dành cho mình. Luôn lạc quan ngay cả khi đang dò dẫm bước trong những góc tối của đường hầm tình yêu nên trong trái tim mềm yếu của người đàn bà đẹp đó không có chỗ dành cho người đàn ông làm tổn thương mình.

20 năm, người ta vẫn gọi Giáng My là Hoa hậu Đền Hùng, cho dù chị chẳng mấy khi xuất hiện trong các sự kiện văn hóa - chính trị của nước nhà với tư cách hoa hậu. Thừa nhận mình may mắn khi được trời ban cho nhan sắc, nhưng hơn ai hết chị hiểu nhan sắc không quyết định nên thành công, hơn ai hết Giáng My hiểu giữ được nhan sắc khó nhưng không khó bằng việc giữ được ánh hào quang của vương miện trên đầu.

Ngẫm thì thấy thắc mắc, bao người vướng phải tai tiếng, chị hầu như không. Nhưng nếu biết rằng chị vốn dĩ không coi nhan sắc là hành trang đi suốt cuộc đời, mà chỉ là một tờ giấy thông hành để chị mở cánh cửa của niềm đam mê công việc, đắm say hết mình cho mỗi sự lựa chọn, mỗi quyết định dấn thân thì sẽ hiểu chuyện cũng chẳng có gì quá phức tạp. Cơ hội dành ngôi vị hoa hậu luôn chia đều cho mọi cô gái đẹp, nhưng danh tiếng "sạch sẽ" lại không mấy khi chia đều...

Và giờ đây, nhiều khi chị vẫn quên mình là một người đẹp, chỉ còn lại một Giáng My MC, Giáng My doanh nhân, Giáng My giám đốc... luôn "nhập vai" trọn vẹn và xuất sắc.

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Tổ chức
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang