Công việc tiếp sức mùa thi chủ yếu là chỉ đường cho các thí sinh đến đúng địa điểm thi và cung cấp địa chỉ nhà trọ. Tưởng chừng việc đó nhẹ nhàng và đơn giản nhưng thực ra, sinh viên tình nguyện gặp không ít khó khăn.
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh và người nhà địa điểm thi và nhà trọ. (Ảnh: Thúy Quang)
Từ 6h sáng, các sinh viên tình nguyện đã có mặt và phải làm việc cả ngày tại các bến xe đông đúc. Không khí ngột ngạt hơi người đã là một “cực hình” vậy mà trời Hà Nội còn nắng gay gắt và oi bức, các bạn sinh viên không tránh khỏi cảm giác nóng nực, khó chịu và mệt mỏi. Thêm vào đó, công việc cũng bị gián đoạn bởi những người lơ xe. Họ bám chặt các thí sinh "như sam". Có nhiều khi, các bạn tình nguyện giúp đỡ và khuyên các thí sinh đi xe bus cho rẻ thì liền bị những người xe ôm mắng mỏ rằng "cướp đi miếng ăn" của họ. Thậm chí đã có bạn sinh viên tình nguyện bị một người xe ôm đấm thẳng vào mặt vì cho rằng sinh viên tình nguyện không biết chỉ đường.(!)
Các sinh viên tranh thủ phút nghỉ ngơi, ngồi tâm sự, trò chuyện…
Tuy nhiên, với mong muốn góp một phần sức của mình để giúp các bạn thí sinh, các sinh viên tình nguyện đã cố gắng vượt qua những vất vả đó. Những tình nguyện viên cho biết, việc tham gia tiếp sức mùa thi đã làm họ thêm gắn bó, đoàn kết với nhau. Những phút nghỉ ngơi hiếm hoi là thời gian để các bạn sinh viên tình nguyện tranh thủ chợp mắt hoặc kể chuyện cười, vui đùa khiến không khí ở bến xe bớt ngột ngạt và công việc tình nguyện trở nên thú vị. Thấu hiểu được nỗi vất vả của sinh viên tình nguyện, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, UVBCH TƯ Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã đến chỉ đạo và động viên các bạn sinh viên tình nguyện cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đến động viên và tặng quà sinh viên tình nguyện.
Thêm vào đó, sinh viên tình nguyện cũng được sự giúp đỡ về vật chất như được cung cấp bản đồ, bánh ngọt, nước khoáng từ các công ty và ban chỉ đạo bến xe. Có thể nói, thành đoàn Hà Nội và thành đoàn Trung Ương đã góp hết sức mình để giúp đỡ các thí sinh trong kì thi đại học 2009. Trong đó, một phần công sức không nhỏ thuộc về các bạn sinh viên tình nguyện, những người đã không ngại khó khăn, mang màu xanh tươi trẻ làm dịu đi cái nóng của mùa hè. Tào Thanh Tuyền
Lớp Báo in K27-A1, Học viện Báo chí tuyên truyền

