Gian nan chuyện ứng phó việc tội phạm chống đối

Xem tin gốc 

CAND Portal - 3 tháng trước 63 lượt xem

Vào lực lượng CAND từ năm 1990, từng làm ở các huyện vùng cao khó khăn như Mường Lay, Mường Chà…, nên Trung tá Mai Xuân Khuyến, Đội phó Đội điều tra Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy (PC47, Công an tỉnh Điện Biên) có rất nhiều kinh nghiệm. Chuyện tội phạm ma túy, chống trả bằng súng, lựu đạn, cắn gây lây nhiễm HIV… diễn ra thường xuyên, ngày càng manh động. Nhưng cũng có những đối tượng có cách chống đối rất… buồn cười.

Đủ mọi thủ đoạn để chống đối

Hơn 10 năm trước, khi Trung tá Mai Xuân Khuyến còn làm Cảnh sát bảo vệ, có hai đối tượng là Chảo Tống Mìn, Sìn Văn Ngơn lợi dụng mưa gió phá cửa trại giam bỏ trốn. Xác định các đối tượng có thể trốn về nhà ở bản Huổi Cơi (xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé), anh Khuyến cùng đồng đội đi bộ hơn 80km đường rừng để truy lùng. Đến được bản Huổi Cơi, không thấy hai đối tượng về nhà.

May có đứa trẻ bảo vừa gặp hai người đàn ông trên nương dặn nếu ai hỏi thì bảo không gặp. Đoán là đối tượng, anh Khuyến cùng một đồng đội là anh Lê Đại Bằng theo chân trưởng bản đi vào rừng. Đường xa, đói bụng, cả ba vừa đi vừa mò cá ở suối Huổi Săn Lang làm thức ăn. Ông trưởng bản bắt được một con cá to, cho vào túi quần, khi vào đến bãi nương giáp cột mốc số 4 biên giới Lào, thì con cá đã khô. Trời tối, bèn vào nhờ chiếc lán của hai vợ chồng mới cưới nướng cá ăn.

Đang nướng cá thì thấy ánh sáng lấp lóa phía bên rừng, trong ngôi lán bỏ hoang, hai chiến sĩ liền âm thầm vượt núi trèo sang. Thấy có bóng người, anh Khuyến soi đèn pin thì người đó ngồi thụp xuống tránh, rồi theo bóng tối lẩn vào lán, vác chiếc cuốc lao ra tấn công. Hai chiến sĩ nhanh chóng khống chế đối tượng.

Tên còn lại thì đang bẹp tai "ăn" thuốc phiện, hốt hoảng vung hung khí lên nhưng người lả oặt, bị bắt dễ dàng. "May mà chúng đang phê, chứ để lát nữa tỉnh thuốc thì hăng lắm. Dọc đường dẫn giải về, chúng đã tỉnh thuốc, nên tìm đủ mọi chiêu trò để sinh sự, gây khó dễ. Cứ chốc chốc chúng lại đòi đi vệ sinh, lấy lí do "bị nghiện nên bụng dạ không tốt".

Lúc ấy lại phải đứng cạnh mà trông coi, sợ chúng lẩn mất hút vào rừng khuya. Đi suốt đêm, từ 2 giờ khuya đến sáng bảnh thì về đến bản Huổi Cơi. Lần đầu tiên dân bản Huổi Cơi được thấy Công an bắt giữ tội phạm nên mừng lắm, làm cơm nếp cho ăn, nên anh em được ăn bữa cơm đầu tiên trong suốt đợt truy bắt. Từ Huổi Cơi, dẫn giải đối tượng về huyện cũng vất vả không kém, vì phần lớn phải đi bộ do đường sá khó khăn, và chúng lại tiếp tục giở trò đòi đi vệ sinh liên tục"- Trung tá Mai Xuân Khuyến vui vẻ cho biết.

Một cách chống đối nữa, thường với các đối tượng và người thân là nữ, thì cởi hết quần áo ra để kêu la, hô hoán, khóc lóc vẫy vùng. Như có lần đến bản để khám nhà đối tượng thì vợ đối tượng khóa trái cửa lại và nhất định bảo không cầm chìa khóa. Để chứng minh không giấu chìa khóa trong người, chị ta tụt hết bộ váy áo đang mặc ra, giữa bao nhiêu người dân bản hiếu kỳ đến xem Công an phá án.

Lại phải nhờ đến già làng trưởng bản can thiệp công việc mới được tiến hành tiếp. Nhưng không phải chỉ ở chốn rừng hoang núi thẳm mới có chuyện đó. Lần phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình phá đường dây ma túy của đối tượng có 4 tiền án là Ngô Thị Vân cũng gặp tình huống tương tự.

Ngôi nhà của đối tượng nằm trong hẻm sâu của phường Quang Trung, nên các đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi để mua bán trái phép ma túy. Chúng thường bọc tiền vào túi nilon ném vào nhà, rồi Vân ném túi nilon chứa "hàng" từ chỗ khác ra cho con nghiện, nên rất khó bị bắt quả tang. Làm tốt công tác trinh sát để có đủ chứng cứ, các chiến sĩ Công an Điện Biên phối hợp với Công an địa phương, dân quân để bắt.

Lúc này, đối tượng cứ luôn miệng bảo không biết Điện Biên ở đâu, chưa bao giờ đặt chân đến. Rồi thị trần truồng ra kêu khóc để trốn dẫn giải. Các chiến sĩ phải trùm lên người Vân một chiếc vỏ chăn để đưa đi. Sau này, đối tượng Vân bị kết án 20 năm tù giam, vụ án được mở rộng, bắt thêm nhiều đối tượng khác.

Không hối lộ được thì dọa ném mìn

Vừa qua, Trung tá Mai Xuân Khuyến cùng đồng đội có phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt được đối tượng Lồ A Châu, người Mông ở xã Tung Tung Phố (huyện Mường Khương, Lào Cai). Đây là một đầu mối trong đường dây chuyên vận chuyển, buôn bán ma túy từ Lào về Điện Biên, Lào Cai qua Trung Quốc. Theo anh Khuyến, khi đối tượng Lồ A Châu vừa bị bắt ở Mường Khương, thì điện thoại của một cán bộ Phòng PC47 Điện Biên rung lên. Người bên kia đầu dây cho biết sẵn sàng chi tận tay 2 tỷ đồng tiền mặt, và có thể hơn nữa, chỉ mong Lồ A Châu không bị truy tố.

Thiếu tá Vũ Xuân Dương, Phó phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên trả lời: "Việc bắt đối tượng là có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát, truy tố hay không là theo pháp luật. Chúng tôi là Công an, chỉ thực hiện việc bắt tội phạm. Vậy nên 2 tỷ hay 10 tỷ đồng cũng không giải quyết được đâu". Thủ đoạn hiểm độc của tội phạm dùng tiền hối lộ như vậy vẫn thường diễn ra, nhưng các anh quyết tâm không để mình và đồng đội mắc phải.

Công an Điện Biên bắt đối tượng ma túy.

Không dùng được "đạn bọc đường", nhiều đối tượng buôn bán ma túy đã gửi thư, gọi điện đe dọa ném mìn sát hại tính mạng cả gia đình những người tham gia phòng chống ma túy.

Năm 2011, riêng Phòng PC47 đã khám phá 62 vụ, 83 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hơn 11,09 kg heroin, 2,2 kg thuốc phiện, 787 viên ma túy tổng hợp… Cùng đồng đội quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy, đến nay, anh Mai Xuân Khuyến đã nhận được nhiều bằng khen của Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang