Trong khi các tay đua Việt Nam “tự đấu” và rình rập lẫn nhau thì Tuguldur (Mông Cổ) đã tận dụng thời cơ bứt phá một mình về đích giành chiến thắng với thành tích 4 giờ 17’31” (tốc độ 41,473 km/giờ). Nhờ cú rút ngoạn mục này, Tuguldur (thành tích sau bốn chặng 10 giờ 38’41”) chiếm luôn áo vàng của Đỗ Tuấn Anh (Đồng Tháp), đồng thời tạo khoảng cách với đối thủ tranh chấp Nguyễn Trường Tài (Đồng Tháp) 13 giây, Trịnh Phát Đạt (Đồng Tháp) 17 giây.
Tuguldur với cú xé áo vàng ngoạn mục. Ảnh: M.QUANG
Bị nhốt ở tốp cuối, ba tuyển thủ quốc gia Mai Nguyễn Hưng (áo vàng chặng một), Bùi Minh Thụy (áo vàng chặng ba), Đỗ Tuấn Anh (áo vàng chặng ba) bị hất văng ra khỏi nhóm tranh chấp áo vàng và thua tốp dẫn đầu hơn 10 phút. Trong số này, HCV SEA Games 25 Minh Thụy có nguy cơ trắng tay trong khi Nguyễn Hưng (33 điểm, áo đỏ) và Tuấn Anh (37 điểm, áo xanh) vẫn đang giữ cho riêng mình một danh hiệu cá nhân.
Sau bốn chặng, thứ hạng đồng đội không thay đổi. Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu (31 giờ 56’58”), BVTV Sài Gòn 1 (31 giờ 57’01”) xếp thứ hai và hạng ba thuộc về ADC Vĩnh Long (31 giờ 57’15”).
Hôm nay, các tay đua tranh tài chặng năm Quy Nhơn-Tuy Hòa 100 km.
MINH QUANG