Giải pháp tạm bợ

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 46 lượt xem

Giai phap tam bo

Cuộc đua đến chiếc ghế HLV trưởng “Bầy Voi” tại World Cup 2010 rốt cuộc cũng đã tìm ra người chiến thắng. Cái tên vừa được chỉ định không quá xa lạ, Sven-Goran Eriksson, cựu thuyền trưởng Tam Sư, người từng biết đến không khí World Cup tại mùa Hè nước Đức 4 năm về trước.

Hợp đồng giữa Eriksson và LĐBĐ Bờ Biển Ngà (FIF) giờ chỉ còn thiếu chữ ký. Thực ra, “phù thủy” Guus Hiddink mới là ưu tiên hàng đầu FIF từng theo đuổi. Song, họ đã về sau LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ ở cuộc tranh giành này. Vậy nên, FIF đành hướng đích ngắm sang Eriksson. Trong bối cảnh World Cup đang cận kề, mọi công đoạn chuẩn bị đang dở dang, FIF có lẽ không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đặt niềm tin vào Eriksson, người hiếm khi đi liền với 2 chữ thành công kể từ khi rời Lazio (2001) đến nay.

Với bản tiểu sử không mấy ấn tượng như vậy, không quá bất ngờ khi FIF chỉ tính đến lựa chọn gắn bó ngắn hạn với chiến lược gia 62 tuổi người Thụy Điển. Nhiều khả năng, FIF sẽ xem xét tương lai của Hiddink sau ngày hội tại Nam Phi. Như vậy, nhà cầm quân này sẽ chỉ có vỏn vẹn 3 trận tại vòng bảng để chứng minh tài năng, một quãng thời gian quá ngắn ngủi khi ông cùng các học trò sẽ phải bước qua 2 “ngọn núi” Brazil, Bồ Đào Nha cùng chướng ngại vật khó chịu CHDCND Triều Tiên. Hơn nữa, ở một tập thể có cá tính mạnh như Bờ Biển Ngà, không rõ Eriksson sẽ tìm đâu ra một sợi dây kết nối tất cả những cá nhân xuất sắc: Kolo, Yaya (Toure), Zokora hay Drogba… trong hơn 80 ngày nữa, điều mà trong suốt 2 năm gắn bó, người tiền nhiệm Vahid Halilhodzic cũng không thể giải quyết ổn thỏa.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang