Giải cứu The Saints
Xem tin gốc
Báo Bóng Đá
- 37 tháng trước
126 lượt xem

3 ngày sau khi Roger Federer lần thứ 6 đăng quang tại Wimbledon, người Anh một lần nữa phải nhắc đến một cái tên Thụy Sỹ bằng vẻ trầm trồ. Nhân vật được đồng loạt xướng danh trên các trang báo tại xứ Sương mù hôm qua là Markus Liebherr, tân chủ sở hữu của Southampton. Vị tỷ phú đến từ xứ nhà băng đã mang đến “ánh sáng cuối đường hầm” kịp thời cho đội chủ sân St Mary’s.
Chi phí cụ thể của vụ chuyển giao này chưa được công bố. Chỉ biết rằng vị cứu tinh ước tính đang sở hữu núi tài sản lên tới 2,5 tỷ bảng đã giúp The Saints thoát khỏi bờ vực phá sản.
Sân St Mary’s vắng nhưng sẽ không “chết”
Chỉ trong vòng 6 năm, Southampton “rơi tự do” từ vị thế Á quân FA Cup, đại diện của bóng đá Anh tại UEFA Cup và đội bóng xếp thứ 8 tại Premiership phải đứng trước câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại” với con số “âm” 10 điểm (-10) chờ sẵn ở League One (tương đương giải đấu hạng Ba tại xứ Sương mù). Tương lai của CLB từng vô địch FA Cup 1976 trở nên bất định, khi cựu chủ tịch Rupert Lowe nộp đơn phá sản cho công ty mẹ Southampton Leisure Holdings hồi tháng 4 (với tổng số nợ vượt quá 30 triệu bảng). Cũng vì cú ngã tài chính này, mà The Saints bị trừ 10 điểm tại League One 2009/2010. Tháng trước, cựu ngôi sao Matt Le Tissier với sự hậu thuẫn của công ty Pinnacle định nhảy vào giải cứu Southampton nhưng bất thành.
Phải đến khi Markus Liebherr ra tay, “ánh sáng cuối đường hầm” tại sân St Mary’s mới xuất hiện. Vị doanh nhân 61 tuổi người Thụy Sỹ phát biểu: “Tôi tin rằng chúng tôi đang có cơ hội tuyệt vời để tái thiết một đội bóng có bề dày lịch sử đáng tự hào. Quá trình tái thiết này đòi hỏi rất nhiều nguồn lực, nỗ lực và sự kiên trì. Thành công không thể đến ngay lập tức. Nhưng mọi người có thể kỳ vọng vào 100% tâm huyết của tôi”. Mục tiêu tối thượng mà vị tỷ phú lập nghiệp từ ngành công nghiệp xây dựng này đề ra là đưa Southampton trở lại “mái nhà xưa” Premiership.
Từ khóa liên quan
Địa danh thế giới
Cụm từ
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Danh từ riêng
Tên người