>> Giải bóng chuyền VĐQG 2010: Chuyên nghiệp ư, còn lâu…
>> Giải bóng chuyền VĐQG năm 2010 (ngày thi đấu thứ ba 16-3): Dầu khí tắt lửa
>> Giải bóng chuyền VĐQG năm 2010: Cọp thì không bao giờ là... mèo!
Sau thất bại ở trận đầu ra quân trước TH Vĩnh Long cách đây 2 ngày, Vietsov Petro chiều qua đã nhập cuộc với khí thế khác hẳn khi chơi rần rần và đầy chất lửa trước các đàn chị Ngân hàng Công thương. Trong khi đó, hình như các nữ cầu thủ của đội bóng ngân hàng đã khinh thường đối thủ với màn nhập cuộc rất uể oải và thiếu tập trung, nên thua nhanh ván đầu với điểm cách biệt 15/25.
Cứ ngỡ sau ván đầu muối mặt, các “lão bà” của NH Công thương sẽ xốc dậy tinh thần để giữ lại chút thể diện của mình. Nhưng không, họ chơi cứ như mộng du, mạnh ai nấy đánh như thể một đội nghiệp dư. Với đội hình nhốn nháo và rối loạn như thế, nên chẳng lạ khi đội bóng của ngân hàng tiếp tục… cháy túi ở 2 ván tiếp theo, chấp nhận thua trắng 0-3 (15/25, 22/25, 20/25).
Trương Thị Chiên (trái, Vietsov Petro) đập bóng qua hàng chắn NHCT. Ảnh: Nguyễn Nhân
Trận đấu thứ 2 (giải nữ) trong ngày hôm qua, á quân Thông tin Liên Việt chẳng mấy khó khăn để “triệt hạ” đối thủ dưới cơ Cao su Phú Riềng 3 ván trắng (25/19, 25/17, 25/18). Dù mới có trận thắng đầu tay trước đội Tân Bình ở đêm hôm trước, tuy nhiên, sự hứng khởi ấy không đủ giúp các cô gái ngành cao su tìm được kết quả khả quan trước đối thủ trên cơ về mọi mặt.
Gặp “núi quá cao” có lẽ đã khiến các cầu thủ Cao su Phú Riềng khớp, nên thi đấu rất lính quýnh và bị cuốn vào lối chơi của đối thủ mà chẳng thể cưỡng được. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Thông tin Liên Việt. Hiện vị trí đầu bảng B (giải nữ) đang thuộc về các cô gái Thông tin và họ cũng là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch vòng 1.
Ở giải nam, chiều qua, đội Thể Công với đa số là cầu thủ trẻ đã tiếp tục giữ vững oai phong cho đội bóng mà họ đang khoác áo khi đè bẹp “người anh em” Đức Long Quân khu 5 cả 3 ván với điểm số khá đậm: 25/19, 25/20 và 25/15.
Sự đơn giản trong lối chơi của Thể Công xem ra đã khắc chế được lối đánh có phần rườm rà và phụ thuộc nhiều vào chủ công Nguyễn Văn Hạnh (4, vừa về đầu quân) của Đức Long QK5. Chưa kể, ngoại binh Kyaw Swa Win (17) của đội này vẫn chưa hòa nhập được vào lối chơi chung, nên sự thể hiện của anh trong đội hình Đức Long QK5 khá mờ nhạt. Đây cũng là vấn đề chung của hầu hết các đội bóng có ngoại binh ở giai đoạn 1 mùa giải năm nay.
Trận đấu cuối cùng trong ngày diễn ra rất quyết liệt và căng thẳng giữa Tràng An Ninh Bình - Quân khu 9. Thua đau trước QK7 ở đêm hôm trước vì khinh địch, nên QK9 đã nhập cuộc khá cẩn trọng, điều đó khiến họ bị đối thủ Tràng An Ninh Bình lấn áp và vượt qua nhẹ nhàng 25/16 ở ván 1. Nhưng sau đó, QK9 đã bắt đầu lấy lại hình ảnh của mình khi bắt Tràng An Ninh Bình phải chạy theo lối chơi của họ, và sự áp đặt đó đã giúp họ giành chiến thắng ở ván 2 và 3 (25/23, 25/21).
Sang ván thứ 4, các chàng trai quân đội dù rất nỗ lực, nhưng đã không thể vượt được đối thủ có lối chơi gà dặn và quái hơn nên thúc thủ 22/25, để rồi xìu luôn ở ván quyết định thứ 5 khi thua nhanh 5/15 (thua chung cuộc 2-3).
Có một chi tiết ngoài lề khá ngộ nghĩnh là những ngày qua, do ống kính của VTV (trực tiếp 2 trận đấu buổi chiều) thường lia trực diện qua khán đài B trống vắng đến não lòng, nên chiều qua, BTC đã có “sáng kiến” khóa 2 cửa ra vào khán đài A và đề nghị mọi người chuyển sang ngồi ở khán đài B. Bởi thế chiều qua, xem truyền hình trực tiếp giải đấu, người ta thấy khán giả bỗng tăng đột biến, ngược lại, phía sau ống kính, khán đài A lại vắng như… chùa bà đanh!