Giấc mơ trên cát

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 37 tháng trước 103 lượt xem

Giac mo tren cat

Milan và Inter đã có những trận giao hữu rất đáng thất vọng trước thềm mùa giải mới, ít nhất là về mặt kết quả. Trong trận đấu cuối của cả 2 đội trên đất Mỹ, trước khi trở lại châu Âu, liệu họ có thể hiện được nét gì đó tích cực hơn?

“Đây mới là Inter trong mơ”

Sau vài tuần thực hiện “chiến tranh lạnh” với báo chí, HLV Mourinho đã nói như thế khi công tác chuyển nhượng chuẩn bị cho mùa giải mới của Inter gần hoàn tất. Về lý thuyết, BLĐ Inter đã có một mùa shopping được đánh giá rất cao, với nhiều hảo thủ tăng cường sức mạnh ở cả 3 tuyến. Nhưng tới thời điểm này, dù Lucio đã tập trung, nhưng trong tay Mourinho vẫn chưa có đủ những tân binh được chờ đợi nhất (Eto’o và Hleb).

Cuộc thử nghiệm phương án chiến thuật 4-4-1-1 của Mourinho đã thất bại thảm hại trong 2 trận gặp Club America và Chelsea. Milito chưa hòa nhập với đồng đội mới, trong khi Balotelli không thích hợp với vai trò trung phong cắm bởi anh không có tốc độ. Bên cạnh đó, Thiago Motta cũng không hoàn thành nhiệm vụ hộ công vì đơn giản, anh là... tiền vệ thủ. Do đó, Người đặc biệt nhiều khả năng sẽ từ bỏ chiến thuật 4-4-1-1 để quay lại với 4-3-3 (cũng chỉ là phương án thử nghiệm), với bộ ba Quaresma - Milito - Balotelli trên hàng công.

Nhưng có thể thấy rõ, chỉ khi nào trung phong Eto’o và hộ công Hleb nhập cuộc, bộ khung chính của Inter mới được xác lập. Còn trong trận derby với Milan sáng mai, vẫn chưa phải là Inter-Mourinho đích thực!

Giấc mơ trên cát...

So với Inter, màn trình diễn của Milan trên đất Mỹ khá khẩm hơn đôi chút. Ít nhất, HLV Leonardo đã thu được tín hiệu tích cực khi áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3, tiền đề cho lối chơi tấn công quyến rũ. Ronaldinho, Inzaghi và Pato đã tìm thấy tiếng nói chung trên hàng công trong khi chân sút trẻ Zigoni để lại hình ảnh tích cực. Tất nhiên, chiến lược gia người Brazil còn rất nhiều việc phải làm để Milan đi vào quỹ đạo, nhưng ông đã có thành công bước đầu.

Cứ mỗi mùa bóng, sự háo hức của các Milanista lại suy giảm đi đôi chút bởi sự “keo kiệt” của BLĐ Rossoneri. Mùa trước, các CĐV Milan đã hy vọng biết bao về một cuộc lật đổ Inter tại Serie A khi Ronaldinho cập bến San Siro, nhưng không thành! Sáng mai, trước một Inter còn chưa thực sự định hình, Milan nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi. Nhưng thắng Inter lúc này cũng chỉ là giấc mơ trên cát của Rossoneri, bởi đây chỉ đơn thuần là giải đấu giao hữu!

Bạn có biết?

Các giải đấu giao hữu mùa Hè là dịp để BTC “sáng tạo” ra đủ kiểu thể thức thi đấu. World Football Challenge 2009 vẫn tính 3 điểm cho 1 trận thắng, nhưng các đội được thưởng thêm 1 điểm cho mỗi bàn thắng họ ghi được trong trận đấu (nhưng không quá 3 điểm cộng thêm). Ví dụ, Chelsea thắng 2 trận (6 điểm) và ghi 4 bàn thắng (4 điểm), như vậy The Blues có 10 điểm. Trong trường hợp Chelsea thắng Milan và ghi được từ 4 bàn trở lên, họ cũng chỉ được cộng tối đa 6 điểm (3 điểm thắng và 3 điểm cho 4 pha lập công).

Với mỗi trận phải đá luân lưu 11m, 2 đội đều được 1 điểm, đội thắng được cộng thêm 1 điểm nữa. Club America có 3 điểm trong trận gặp Inter bởi hòa trong 90 phút, ghi 1 bàn và thắng trên chấm phạt đền. Với việc kém Chelsea 2 điểm, Club America sẽ chỉ vô địch nếu thắng đội bóng Anh trong 90 phút. Trong mọi trường hợp còn lại, The Blues sẽ đăng quang.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Inter: Cesar; Maicon, Lucio, Chivu, Santon; Cambiasso, Zanetti, Thiago Motta; Quaresma, Milito, Balotelli.

AC Milan: Kalac; Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Jankulovski; Flamini, Pirlo, Seedorf; Ronaldinho, Inzaghi, Pato.

Dự đoán: 1-2

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang