Ze Roberto và giấc mơ châu Âu
“Sau khi kết thúc hợp đồng với Bayern, tôi có rất nhiều lựa chọn. Tôi có thể đến Mỹ, UAE hay Premier League (Man City), nhưng tôi quyết định ở lại Đức, với Hamburg. Tôi muốn giữ cảm giác chơi bóng đỉnh cao. Mục tiêu của tôi là vô địch Europa League năm nay và cùng Hamburg tham dự Champions League mùa giải sau đó”, Ze Roberto phát biểu trong lễ ra mắt.
Quả thực, Ze Roberto đến Hamburg rất đúng thời điểm. Sau khi bán De Jong và Kompany ở mùa trước và việc Alex Silva dính chấn thương dài hạn, Ze Roberto trở thành niềm hi vọng mới của Hamburg dù vào thứ Hai tới, anh đã bước sang tuổi 35. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng với sự chuyên nghiệp hiếm có của một cầu thủ Brazil, Ze Roberto vẫn duy trì được một nền tảng thể lực rất tốt và xuất hiện trong phần lớn các trận đấu của Bayern mùa trước.
Ze Roberto không thể đá… trung vệ!
Nhưng sức sáng tạo của Ze Roberto mới là điều mà Labbadia cần. Tân HLV của Hamburg khẳng định, sẽ sử dụng Ze Roberto là một trong hai tiền vệ trung tâm của Hamburg (cùng với Jarolim). Nhưng khác với tại Bayern, “lão tướng” này sẽ được chơi thoải mái hơn và khi cần có thể trở thành một “số 10” trên sân. Đó cũng chính là lối chơi mà Ze Roberto ưa thích nhưng tại Bayern, anh không có cơ hội để thực hiện. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm chếch bên trái, Ze Roberto cùng Jansen và tân binh Elia sẽ khiến cánh trái của Hamburg trở nên đặc biệt nguy hiểm. Cùng với Trochowski bên cánh phải, Petric, Guerrero và thần đồng Marcus Berg trên hàng tiền đạo, sức mạnh công của Hamburg sẽ rất đáng gờm.
Cẩn thận “ngựa quen đường cũ”
Đó sẽ là một Hamburg rất mới, đầy sức sống và luôn chơi tấn công, theo tiêu chí “một trận thắng với tỷ số 4-3 hơn là 1-0” của Labbadia. Một Hamburg được xây dựng dựa trên những nhân tố mới và nhiều điều mới mẻ… nhưng cẩn thận, “ngựa quen đường cũ”!
Để thành công, Labbadia và những người mới cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm từ thất bại mùa trước. Khi đó, từng có thời điểm đội quân của Martin Jol tự tin với mục tiêu “ăn ba” để rồi, những sai lầm trong chính sách nhân sự tạo nên sự thiếu chắc chắn trong lối chơi phòng ngự và khiến Hamburg sụp đổ. Đó là thời điểm hai trung vệ Reinhardt và Mathijsen thay nhau chấn thương và Hamburg đã thất bại bởi những “kẻ đóng thế” như Gravgaard hay Rincon. Hàng thủ đó, cho đến thời điểm này không những không được bổ sung mà còn mất đi Alex Silva (chấn thương đến hết lượt đi), Gravgaard (trả về Nantes), Reinhardt và Atouba (hết hợp đồng).
Sau khi thất bại trong việc đưa Simunic về từ Hertha, BLĐ Hamburg đang tính đến phương án đưa Reinhardt (33 tuổi) trở lại. Nếu điều đó diễn ra, thật đáng lo cho Hamburg và “giấc mơ châu Âu” của Ze Roberto sẽ khó thành hiện thực. Bởi dù là một cầu thủ đa năng, nhưng Ze Roberto không thể đá… trung vệ.