Dự án cụm du lịch núi Lớn - núi Nhỏ và cáp treo Vũng Tàu được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2003 với tổng vốn 1.400 tỷ đồng, trong đó giai đoạn I là 300 tỷ, giai đoạn II 600 tỷ và giai đoạn III 500 tỷ. Dự án có tổng diện tích 106ha, gồm 10 dự án thành phần trên khu vực núi Lớn, núi Nhỏ và khu lấn biển Hòn Ngưu (TP. Vũng Tàu). Đến thời điểm khánh thành giai đoạn I của dự án, VCCT đã đầu tư 250 tỷ đồng xây dựng khu du lịch cáp treo - sinh thái - văn hóa Hồ Mây. Công trình gồm khu nhà ga cáp treo số 1 và các dịch vụ phụ trợ như nhà hàng, bãi đậu xe. Hệ thống cáp treo được nhập từ châu Âu, có chiều dài 500m với 25 ca bin, công suất vận chuyển 2.000 người/giờ. Khu du lịch sinh thái - văn hóa Hồ Mây diện tích 30ha trên đỉnh núi Lớn cũng đã hoàn thành một số hạng mục như khu nuôi chim công, hồ nước nhân tạo trên núi rộng 3ha, thác nước cao 10m. Tại khu du lịch này cũng có khu vui chơi giải trí cho người lớn và trẻ em...
Tuyến cáp treo Vũng Tàu mới khánh thành giai đoạn I có chiều dài chỉ 500m
Ngay trong ngày khánh thành giai đoạn I, dự án cáp treo Vũng Tàu chưa tạo được những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Bãi giữ xe máy của công ty đã tự ý tăng giá lên 3.000 đồng/xe, cao hơn giá quy định (2.000 đồng/xe) khiến nhiều du khách rất bức xúc. Nhiều người dân và du khách cũng cho rằng giá vé đi cáp treo quá cao. Vé người lớn 120.000 đồng/khứ hồi (hiện đang khuyến mãi giảm còn 100.000 đồng/vé); trẻ em 60.000 đồng/vé khứ hồi (khuyến mãi giảm giá còn 50.000 đồng/vé). Vé này bao gồm cả dịch vụ xe điện đưa khách tham quan tại khu Đồi Mây. Nhiều du khách cho rằng khoảng cách gần (tuyến cáp treo dài 500m), dịch vụ tham quan còn sơ sài, thiếu thốn mà định giá vé như vậy là quá cao. Ngoài khu rừng thông (2ha), hai hồ nước nhân tạo với thác nước cao 10m, hầu hết các hạng mục công trình đều đang xây dựng dang dở. Vì vậy, du khách đi cáp treo lên tới khu du lịch Đồi Mây rồi mới thấy thất vọng vì ở đây chẳng có dịch vụ gì để tham quan.
Với những bất hợp lý như vậy, nhiều du khách sau khi đi cáp treo đã bực bội phàn nàn. “Không có gì thú vị cả, đường thì ngắn, khung cảnh không có gì đặc biệt mà giá vé quá cao. Tôi đã từng đi cáp treo nhiều nơi, chưa thấy giá vé ở đâu cao như ở đây, đi xong thấy hụt hẫng quá!”, anh Nguyễn Hồng Công - một du khách ở Bình Dương nói.