Tại cơ quan công an, bác sĩ Cao thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết có ý định tự sát trước mặt cô Bảo Trúc nhưng do Trúc tri hô nên ông ra tay sát hại luôn.
Bác sĩ Cao khai vào tháng 11-2008, khi vào làm việc tại khoa, ông quen với Trúc và cả hai dần dần trở nên thân thiết. Do ông Cao ngộ nhận sự thân thiết này là tình yêu nên nhiều lần toan tính chuyện hôn nhân và Trúc từ chối thẳng thừng.
Nguyễn Đình Cao tại cơ quan công an.
Đêm 25-2, bác sĩ Cao gọi điện thoại nói chuyện với Trúc thì được Trúc kể lại vừa đi ăn tối với người yêu làm ông nổi ghen. Từ đây ông nảy sinh ý định sẽ tự sát trước mặt Trúc để chứng minh tình yêu của mình.
Rạng sáng 26-2, ông Cao uống hết nửa chai rượu để lấy cam đảm rồi vào phòng xét nghiệm chờ Trúc đến. Khi thấy ông Cao rút dao, Trúc hoảng sợ, la toáng lên nên bị đâm vào ngực, gục xuống.
Lúc tỉnh dậy, thấy ông Cao cầm dao tự sát, Trúc dùng chân đá văng dao. Vị bác sĩ này rút tiếp con dao thứ hai giấu từ trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Trúc rồi cắt cổ tay mình tự sát. Tuy nhiên, các bảo vệ bệnh viện phát hiện kịp, thời xông vào tước dao, khống chế ông Cao và đưa Trúc đi cấp cứu.
HOÀNG TUYẾT