Chị Nguyễn Thị Vân ở thôn Thủy Diện, xã Thủy An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế). Lập gia đình đến nay được 14 năm và đã có 4 mặt con, tuy nhiên, 2 con của chị là Hồ Văn Hưng (10 tuổi) và Hồ Thị Huyền (4 tuổi) vừa chào đời đã bị bại não, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ vào người thân giúp đỡ. Chị Vân cho biết, muốn cho 2 con ăn, cũng phải có người nhai thật kỹ rồi bón.
Trước kia, chồng chị Vân làm nghề chài lưới nên cũng giúp nuôi gia đình. Nhưng cách đây gần một năm, anh không may bị xe đâm gãy chân, do không có tiền chữa trị đến nơi đến chốn nên chân bị nhiễm trùng phải nằm một chỗ. Kể từ đó, 6 miệng ăn trong gia đình đều phải trông chờ vào số tiền công đan lưới thuê ít ỏi 16.000 đồng một ngày của chị.
Gia đình chị Vân hiện trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Số tiền mà chị vay nợ ngân hàng và bà con chòm xóm để chạy chữa cho con, cho chồng đến nay hơn 30 triệu đồng, không có khả năng chi trả.
Rất mong bạn đọc xa gần cứu giúp gia đình chị. Mọi giúp đỡ xin gửi về tòa soạn báo Đất Việt số 108 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội; 30 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM; hoặc gia đình chị Vân theo địa chỉ trên.