Tới giờ phút này, Michael Jackson đã nhắm mắt xuôi tay gần 2 tuần nhưng gia đình anh vẫn chưa thể quyết định đâu sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của thần tượng âm nhạc thế giới. Đằng sau buổi lễ tưởng niệm hoành tráng và rất xúc động là cả một trận chiến không khoan nhượng của những người cùng chung dòng máu.
Anh trai của Michael - Jermaine Jackson tuyên bố sẽ đưa em trai về Neverland, nhưng luật pháp bang sở tại không cho phép mai táng, chôn cất trong khu vực cá nhân. Thế nên, theo nhiều nguồn tin, gia đình đã tính tới chuyện hỏa táng rồi mang tro Michael về với Neverland yêu quý của anh.
Cùng lúc đó, theo một nguồn tin của RadarOnline.com, bà Katherine - mẹ Michael không muốn chôn cất hay đơn giản chỉ là rải tro của anh ở bất cứ nơi nào gần miền đất cổ tích Neverland.
"Michael đã rời Neverland để tìm kiếm những điều tốt đẹp và sẽ không bao giờ trở lại," nguồn tin này khẳng định. "Anh ấy thực sự cảm thấy tổn thương sau quãng thời gian thử thách. Anh ấy luôn mang trong mình cảm giác đứa con tinh thần mình hằng yêu quý, bảo bọc đã bị bôi bẩn. Và bà Katherine vẫn tiếp tục là người bảo vệ con trai ngay cả khi anh đã nhắm mắt xuôi tay."
Hôm 7/7, gia đình Michael Jackson đã tổ chức một buổi tưởng niệm Ông hoàng nhạc Pop rất hoành tráng tại Staples Center ở Los Angeles. Chiếc quan tài phủ kín những bông hồng đỏ được những người anh em của Michael đặt trang trọng trên sân khấu trung tâm. Tuy nhiên, ngay sau khi buổi tưởng niệm kết thúc, linh cữu của Michael đã được chuyển đi. Có nguồn tin khẳng định anh lại quay về nghĩa trang Forest Lawn và ở lại đó tới khi gia đình chọn được nơi an táng.
Bảo Nam
Theo




