Người gửi: Tô
Email: tophia_phung1403...@yahoo.com
Gửi Chổi! Mình thấy rất rõ ràng là trong chuyện này không chỉ có lỗi của bạn. Dù có chơi thân như thế nào đi chăng nữa, thì việc như vậy cũng không chấp nhận được.
Chính bạn đã nói, T quá hiền lành, quá ngây thơ đến nỗi đến học lớp 12 khi nhắc đến giới tính là quay lưng đỏ mặt. Nhưng điều đó không thể biện minh rằng vì thế mà T có thể tự nhiên như ở nhà được. Có bao nhiêu bạn bè trong phòng, vậy mà T lại cởi áo ra ngủ. Đó là điều thứ 1. Thứ 2, bạn đã sai khi uống quá nhiều rượu như vậy. Dù biết rằng bạn đang rất vui đấy, vì bước qua ngưỡng cửa 18 mà, chứng tỏ ta đây đã trưởng thành rồi. Thế mà bạn lại làm một chuyện quá dại dột. Có lẽ bạn cũng đủ lớn để hiểu rằng khi uống rượu thì con người ta không thể điều khiển được bản thân và lí trí của mình nữa. Cho nên đây cũng chính là bài học lớn dành cho bạn. Bây giờ thì bạn đã thấy được tác hại của rượu rồi đấy. Đừng quá ham vui mà lạm dụng nó bạn nhé!
Cách tốt nhất bây giờ là bạn đừng nên trốn tránh trách nhiệm của mình, đặc biệt T lại là bạn thân của bạn. Bạn nên chủ động lại nhà hỏi han và xin lỗi bạn ấy, đồng thời nói cho người nhà biết để họ tìm cách giải quyết tốt nhất cho cả 2, đừng liều mà dại dột thêm lần nữa, có thể nguy hiểm đến tính mạng của T đấy bạn à. Với tất cả sự chân thành mà bạn làm với T, mình hi vọng rằng T sẽ bỏ qua lỗi lầm cho bạn, và cả 2 sẽ tiếp tục làm bạn thân với nhau như trước. Bạn nhớ nhé, hãy chủ động tới nhà, quan tâm và chăm sóc cho T, đừng nhắn tin hay chỉ gọi điện đơn thuần. Chúc bạn mau chóng giải quyết được vấn đề. Thân!