Ghi trong đêm trừ tịch

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 29 tháng trước 21 lượt xem

Ghi trong dem tru tich

(TNO) 22 giờ đêm giao thừa, tôi một mình chạy xe hòa vào dòng người đang ngược xuôi, tấp nập du xuân. Mở căng lồng ngực hít hà cái không khí trong lành của tiết trời giao hòa vào xuân… Bỗng chạnh lòng khi thấy, trong dòng người đông đúc đang náo nức đón xuân, vẫn còn nhiều người đang tất tả mưu sinh ngay trong đêm trừ tịch.

Bên dòng người tấp nập du xuân cũng còn nhiều người bươn chải mưu sinh trong đêm trừ tịch

Người đứng cầm một chùm bóng bay, người trải chiếu bán những món đồ trang trí ngày xuân ngay bên lề đường, kẻ mang vác những cành lộc xuân bán cho đời những lộc tài, may mắn… Tất cả đều với hy vọng kiếm thêm chút đỉnh trong cái đêm đặc biệt của cả một năm.

Tôi tấp xe vào vỉa hè, chọn vài chiếc đèn lồng với tờ giấy hồng điều ghi chữ “Bình an” nho nhỏ để trang trí cho cành đào xuân.

Chị Lê Thị Hà, ngụ tại phường Phú Sơn (chủ của chiếu hàng và cũng là người quen cũ của tôi) vừa nhanh tay bày lại những món hàng mà khách lựa chọn để lộn xộn trên chiếc chiếu bên đường vừa nói với tôi mà như đang nói với chính mình: “Chú thấy cái số chị có vất vả không. Mọi người thì đang nô nức đi đón giao thừa mà chị vẫn phải ngồi đây bòn nhặt thêm chút tiền nuôi các cháu. Cũng may, tối nay cũng có nhiều người mua hàng, nên cũng kiếm được chú ạ”.

Tôi chẳng biết phải động viên chị bằng cách nào, chỉ biết chúc chị sang năm buôn bán gặp may để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Thấy tôi không lấy lại tiền thừa, chị Hà với tay rút một cành kim tiền tặng tôi thay cho lời chúc may mắn đầu năm.

Tôi lại một mình lên xe hòa vào dòng người đông đúc. Bên góc đường, chú bé bán bóng bay liên tục nhoẻn miệng cười chào mời khách. Một cặp trai gái dừng lại bên đường mua quả bóng bay đỏ rực. Cô gái xuýt xoa vì lạnh. Ngay lập tức, chàng trai cởi áo ấm của mình ra khoác thêm cho cô gái. Nhiều người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ.

Chợt nhớ vợ mình đang ở nhà trông con và làm mâm cỗ cúng giao thừa. Hình như chưa bao giờ mình cùng vợ đi du xuân trong đêm trừ tịch! Vì năm nào mình cũng đi làm đêm giao thừa và du xuân một mình trên phố…

Bất giác tôi nổ máy quay đầu xe về nhà. Cái hình ảnh chàng trai và cô gái mua bóng bay cứ làm tôi nghĩ mãi.

Một mùa xuân mới đang về…

N.M

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang