Từ những vùng quê nghèo xa xôi, thí sinh, phụ huynh đang tiếp tục đổ về thành phố theo đuổi giấc mơ vào đại học (ĐH). Nhưng để có khoản tiền vài trăm ngàn, vài triệu đồng làm lộ phí và ăn ở trong những ngày thi, họ phải lao công khó nhọc chắt bóp tằn tiện, vay mượn...
Đi thi với 700 ngàn đồng lương của anh trai...
Thí sinh H’Mal Adrơng người dân tộc Êđê từ Dăk Lăk xuống TP.HCM chuẩn bị thi vào khoa Điều dưỡng (Trường ĐH Y Dược TP.HCM). Cô cho biết toàn bộ số tiền cô mang theo để trang trải cho bốn ngày thi chỉ 700 ngàn đồng, là số lương tháng ít ỏi của người anh trai. “Lương của anh mà đến chậm vài ngày thì chắc em không vào thi được rồi” - cô bộc bạch.
Nhà H’Mal Adrơng có tất cả năm anh em, người bố thì bị đau thần kinh tọa không làm việc nặng được. Bảy miệng ăn trông vào việc làm thuê của người mẹ và đồng lương công an xã của người anh. Năm ngoái, H’Mal Adrơng đăng ký thi vào ĐH Y Tây Nguyên nhưng bị thiếu điểm. Cô thí sinh này không nản chí mà trở về quê xin đi làm thuê trên các nương rẫy để vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình, vừa nuôi giấc mơ của mình. Bạn H’Mal Adrơng đang ôn bài tại nhà trọ miễn phí.
Giải thích lý do chọn ngành điều dưỡng, Adrơng nói: “Em biết kiến thức của mình thua sút các bạn rất nhiều. Hơn nữa, ĐH Y Dược lại là một trường khó. Thế nhưng em vẫn đăng ký thi vì em muốn mai này sẽ được trở về buôn làng để chăm sóc ba mẹ và bà con. Ở đó thiếu bác sĩ lắm”...
Đưa con đi thi, mang theo gáo dừa bán... Người mẹ mang theo gáo dừa bán để trang trải chi phí trong những ngày con thi ĐH.
Cô Nguyễn Thị Thu Hà đưa con đi thi (thí sinh Nguyễn Ngọc Thu Tốt Phượng Hà, thi khối D vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng) mang theo một giỏ xách gồm những vật dụng làm từ dừa. Người mẹ lam lũ ấy đón xe từ Bến Tre lên TP.HCM từ mấy ngày nay với hy vọng có thể bán hết giỏ xách hàng mỹ nghệ ấy để trang trải trong những ngày thi của con.
Trước đây, cô Hà là giáo viên dạy cấp hai. Nhưng từ ngày chồng bị bệnh, cô phải nghỉ dạy, ở nhà vừa buôn bán vừa chăm sóc chồng con. Không ruộng đất, cả gia đình sáu người sống trong căn nhà sàn ở bãi bồi mé sông. Tất cả chi phí chỉ trông chờ vào việc buôn bán những đôi đũa, muỗng, gáo múc nước được làm từ dừa.
“Mình nghèo thì không sao nhưng để con dốt, con cực khổ thì tội lắm”. Người mẹ ấy đã mừng đến rớt nước mắt khi các bạn tình nguyện viên tiếp sức mùa thi ở Bến xe Miền Tây hứa sẽ tìm giúp chỗ ở miễn phí cho hai mẹ con trong những ngày thi. “Biết là ở thành phố phải tốn nhiều tiền nhưng thật sự tui không có tiền dành dụm trước vì còn phải chạy ăn từng bữa. Chỉ hy vọng có thể bán hết số đồ mang theo” - cô Hà mong mỏi.
Hôm nay (8-7), khoảng 700.000 thí sinh làm thủ tục
Hôm nay (8-7), cả nước có khoảng 700.000 thí sinh bắt đầu làm thủ tục đăng ký dự thi ĐH đợt hai. Đợt hai này có các khối thi B, C, D diễn ra trong hai ngày 9 và 10-7. Tại TP.HCM có gần 260.000 lượt thí sinh dự thi (đông hơn đợt một gần 20.000 thí sinh).
Hôm qua (7-7), bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có công điện khẩn gửi 98 ĐH, học viện, trường ĐH trong cả nước tổ chức thi tuyển sinh đợt hai. Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế, bất cập, sai sót đã gặp phải ở đợt một vừa qua, không bố trí những cán bộ vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật trong đợt một tham gia công tác tuyển sinh ĐH đợt hai này.
Cán bộ coi thi không tự ý giải thích đề.
Cán bộ coi thi chỉ ký vào giấy thi và giấy nháp của thí sinh (đối với các môn thi tự luận) sau khi thí sinh đã ghi đầy đủ họ tên, số báo danh và các mục cần thiết khác trên tờ giấy thi và giấy nháp. Cán bộ coi thi bóc đề thi môn tự luận và trắc nghiệm theo đúng quy định, không tự ý giải thích bất cứ nội dung gì của đề thi.
Q.VIỆT
Chắt góp, bán đàn heo và vay mượn...
Năm nay, cô Trần Thị Thanh Diệu (Nông trường Xà Bang, Bà Rịa-Vũng Tàu) dự tính đưa con gái đi thi cả ba đợt ĐH và CĐ. Cô Diệu tìm thẳng đến ở trọ ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM với chi phí cho hai mẹ con chỉ 30.000 đồng/ngày. “Dự tính theo con đến cả ba đợt thi hết vài triệu đồng nên phải tiết kiệm thôi” - cô nói.
Để có được số tiền này, gia đình họ phải dành dụm cả năm trời. Lúc đưa con đi thi, cô bán cả một đàn heo. Bà con, anh em đến động viên và cho vay thêm một ít mới đủ. “Ở ký túc xá khu vực Thủ Đức này ít tốn kém nhưng đợt ba sắp tới, tui phải đưa con về thi vào Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM, không có nhà người thân sẽ tốn kém nhiều hơn. Trước mắt, con thi ĐH thì mình phải theo, tính được bước nào hay bước đó” - cô Diệu nói.
Mong con thi đậu ĐH nhưng rất lo...
Bác Võ Văn Tích (Ninh Thuận) cùng con là thí sinh Võ Văn Hồng thi vào khoa Địa (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM). Trong túi bác chỉ vỏn vẹn hơn một triệu đồng, đúng bằng hai tháng lương tích góp của bác ở hội cựu chiến binh xã. “Khi xuống bến xe tìm nhà thì bị hét giá 150 ngàn đồng/ngày, nếu không có các cháu sinh viên tình nguyện giúp đỡ cho ở trọ miễn phí chắc thi xong cha con tôi phải đi bộ về nhà” - bác Tích kể.
Bác Tích có bốn người con đều đang tuổi ăn tuổi học. Nhà lại chỉ có hai sào ruộng cằn cỗi, thu nhập từ nghề nông của hai vợ chồng bác cộng với tiền lương cả tháng chỉ hơn 1,5 triệu đồng. “Đứa nào đậu ĐH tui cũng mừng nhưng cũng lo lắm, không biết có cho nó ăn học nổi không” - giọng người lính già tự nhiên trầm xuống...
Gần 3.000 chỗ trọ ký túc xá chờ thí sinh
Các ký túc xá thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM trong hai ngày hôm qua chỉ tiếp nhận được khoảng vài trăm thí sinh đến đăng ký ở trọ thi trong đợt hai này. Hiện nay khu vực ký túc xá này còn trống đến gần 3.000 chỗ ở. Kể từ ngày hôm nay, nếu có nhu cầu thì đến đăng ký ở trọ ký túc xá này chỉ 20.000 đồng/thí sinh và 10.000 đồng/phụ huynh ở kèm.
X.CH
Tiếp sức mùa thi qua mạng Internet
Năm nay, lần đầu tiên Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) đã triển khai chương trình “Tiếp sức online” qua mạng Internet. 10 sinh viên có kỹ năng tin học tốt nhất sẽ tiếp sức online, từ 6 giờ sáng tới 22 giờ đêm, chia làm hai ca thay phiên trực. Từ ngày đầu tháng 7 đến nay, đã có hơn 2.000 lượt thí sinh và phụ huynh được tiếp sức. Các thí sinh ở xa, muốn đăng ký chỗ ở hoặc có những thông tin liên quan tới kỳ thi tuyển sinh, có thể vào website: www.lhu.edu.vn hoặc điện thoại: 0613.951.957 để được trợ giúp.
X.CH

