Nhưng sau đó 15 phút, lúc 9 giờ, một người đàn ông tự xưng là Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh kỳ đại học, cao đẳng năm 2009 của Trường Đại học Thương mại đến gặp chúng tôi. Việc đầu tiên ông làm là kéo máy ảnh của phóng viên, quát tháo phóng viên và nói: “Các anh không được phép chụp ảnh ở đây”. Sau đó người đàn ông này yêu cầu phóng viên báo Quân đội nhân dân về phòng Hội đồng tuyển sinh của nhà trường để làm việc. Trên quãng đường đến phòng Hội đồng tuyển sinh, người đàn ông này luôn to tiếng và nói cấm phóng viên đến tác nghiệp mà không hề giải thích lý do tại sao. Khi về đến phòng Hội đồng tuyển sinh, người đàn ông này gọi bà Nguyễn Doãn Thị Liễu – Trưởng ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại ra và yêu cầu làm việc với phóng viên báo Quân đội nhân dân. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, bà Liễu tỏ ra... “lấy làm tiếc” về sự việc mới xảy ra và giải thích: “Đây là quy chế của nhà trường, tất cả các phóng viên cơ quan báo chí đến làm việc đều phải qua Hội đồng tuyển sinh. Nhà trường đã tập huấn cho tất cả cán bộ coi thi về quy chế này. Việc đồng chí Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh có... “hơi nóng” với phóng viên là do hiểu lầm”. Nhưng ngược lại với lời nói của bà Liễu, khi phóng viên báo Quân đội nhân dân đến làm việc tại phòng thi H2 trong cụm thi của nhà trường, thì cán bộ phụ trách cụm và cán bộ coi thi đều không yêu cầu phóng viên đến Hội đồng tuyển sinh của nhà trường để liên hệ làm việc mà vui vẻ trả lời phỏng vấn của phóng viên và mời phóng viên tác nghiệp. Mặt khác, theo ghi nhận của chúng tôi, ngay trong hành lang của phòng thi, cũng có cả người nhà thí sinh vào được, thì việc phóng viên có giấy giới thiệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký, có thẻ nhà báo lại, bị ông Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại to tiếng từ phòng thi ra sân trường, đến cả phòng Hội đồng tuyển sinh là điều hết sức khó hiểu. Việc làm của ông Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại mặc nhiên coi tờ giấy giới thiệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký không có tác dụng?
Mặt khác, khi vào làm việc tại hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại, chúng tôi cùng hàng ngàn thí sinh và người nhà đều gửi xe ở trong nhà xe của trường. Khi trả vé, trên vé không ghi giá tiền trông xe nhưng bảo vệ của nhà trường đều thu mỗi xe 3000 đồng/ lượt. Như thế đã thu vượt mức quy định của Bộ Tài chính là 1000 đồng/ xe. Với một chiếc xe thì 1000 đồng chênh lệch không nhiều, nhưng với hàng ngàn chiếc xe và trong nhiều ngày tới thì số tiền mà bảo vệ của Trường Đại học Thương mại thu là không nhỏ. Số tiền chênh lệch này rơi vào túi ai và ai là người đồng ý cho việc thu tiền chênh lệch này? Câu trả lời này xin được dành cho những người có trách nhiệm của Trường Đại học Thương mại.
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 mới chỉ bắt đầu, những việc xảy ra ở Trường Đại học Thương mại là đáng tiếc và hy vọng sẽ không tái diễn trong những ngày tới.
Bài, ảnh: Thái Hà