Bandslam là cuộc thi đấu dành cho các ban nhạc không chuyên tại trường trung học New Jersey, nơi các nhân vật trong phim theo học. Tại đây, âm nhạc được coi là trọng điểm, thay vì thể thao như một số nơi khác. Cô nàng ca sĩ, nhạc sĩ tài năng Charlotte Banks (Aly Michalka) mời Will Button (Gaelen Connel), một anh chàng vốn "chẳng có gì nổi bật" trong trường, làm quản lý cho ban nhạc rock của mình.
Cô nàng chỉ có một mục đích duy nhất trong đầu: đối mặt trực tiếp với bạn trai cũ Ben (Scott Porter), cũng là một ca sĩ. Ban nhạc của anh chàng này đã chiến thắng giải Bandslam lần trước. Họ quyết định mời Sam (Vanessa Hudgens) cô gái bị bệnh tự kỷ tham gia. Sam chơi ghitar rất giỏi và có một giọng hát thiên thần. Vượt qua mọi thử thách, họ đã cùng nhau tập luyện, thi đấu. Tình cảm giữa Will và Sam nảy nở.
Có thể nói vai Sam là vai diễn được “đo ni đóng giày” cho Vanessa Hudgens. Trong phim cô đã phát huy hết khả năng ca hát của mình. Mặc dù bận rộn đóng phim nhưng Vanessa vẫn không ngưng hoạt động biểu diễn. Cô đã ra mắt người hâm mộ album đầu tay “V”- một sự pha trộn giữa phong cách rock, electronic, R&B – và vẫn lưu diễn cùng nhóm Cheetah Girls. Cô sẽ tiếp tục phát hành album thứ hai cho Hollywood Records mang tên “Identified”.
Xuân Nguyên
