Gặp Brazil ở Chung kết

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 38 tháng trước 88 lượt xem

Gap Brazil o Chung ket

Chung kết Confed Cup 2009: Tây Ban Nha - Brazil. Đấy không chỉ là giấc mơ của hàng triệu tín đồ trên thế giới, mà nó còn là mong muốn của phần lớn các tuyển thủ Tây Ban Nha.

“Giấc mơ có thật!”, khẳng định này có thể sẽ gây khó chịu cho cả Nam Phi và Mỹ, hai đối thủ của Brazil và Tây Ban Nha ở 2 trận bán kết tới. Nhưng với màn trình diễn của ĐKVĐ châu Âu (TBN) và nhà vô địch Nam Mỹ (Brazil) ở vòng bảng, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng: Tây Ban Nha - Brazil sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng tại Confed Cup lần này.

Tất nhiên, niềm tin của những người trực tiếp hướng đến giấc mơ trên mới quan trọng. Với tuyên bố: “Tôi chưa từng gặp Brazil, đội bóng xuất sắc nhất thế giới với dàn cầu thủ thượng thặng và tôi rất muốn giáp mặt họ” của trung vệ Carles Puyol - đã cho chúng ta thấy sự kỳ vọng ở thủ quân này như thế nào.

Tương tự, hậu vệ cánh trái Joan Capdevila thừa nhận: “Nếu chạm trán Brazil ở trận chung kết thì không còn gì tuyệt vời bằng. Chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện điều này”. Ý nhị hơn, nhưng trung vệ Gerard Pique cũng không thể giấu cảm xúc khi được hỏi về giấc mơ về trận chung kết. Pique nói: “Đúng là điều cần nghĩ đến lúc này là trận bán kết trước tuyển Mỹ. Nhưng nếu được gặp Brazil và đánh bại họ trong trận chung kết, giá trị của chiến thắng mới vĩ đại”.

Trong cuộc sống này ai chẳng hơn một lần mơ. Thế nên, giấc mơ về trận chung kết Tây Ban Nha - Brazil của các học trò của HLV del Bosque là rất đỗi bình thường, nhất là khi điều đó nằm trong khả năng của họ và Brazil.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang