> Gợi ý giải đề thi ĐH 2009 môn Vật Lý khối A
> Hai TS làm bài được 2/3 thời gian phải đưa đi cấp cứu
> Gợi ý giải đề thi môn Toán khối A
> Xuất hiện đáp án giả môn Toán khối A
> Thí sinh TP.HCM than khó với đề Toán khối A
> Nhiều thí sinh bị hạ đường huyết khi đang thi
Từ rất sớm với chiếc ba lô căng đầy thực phẩm gồm sữa, bánh mỳ, xôi đậu, nước uống, hai cha con ông Tô Văn Phẩm quê ở Hương Thủy - Hương Khê - Hà Tĩnh đã có mặt tại Trường ĐH Sư phạm Huế để tham dự kỳ thi tuyển sinh.
Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của ông Phẩm
Nói chuyện với ông Phẩm, chúng tôi được biết, nhà ông có 3 người con, một đã đi lấy chồng, một ở nhà làm ruộng, chỉ còn lại Hiền là niềm hi vọng cuối cùng của cả gia đình. “Nhà tui chỉ có em Hiền là may mắn hơn mấy anh chị nó ở nhà. Mấy đứa trước lấy bằng tốt nghiệp xong thì ở nhà làm nông hoặc đi rừng với cha mẹ thôi, chứ nhà làm chi có tiền mà đi thi. Mấy năm trước vợ tui đau ôm quanh năm, tiền thuốc thang còn không có nói gì đến việc cho con đi thi hả chú…!” - Ông Phẩm tâm sự.
Đối với những người có điều kiện kinh tế thì việc cho con tham dự kỳ thi Đại học không có gì là khó khăn, nhưng đối với những người nông dân “chân lấm tay bùn” thì đó lại là cả một vấn đề rất lớn. “Làm người nông dân khố lắm chú ạ! Năm nay mùa màng thất bát, giá cả tụt, làm chẳng đủ mà ăn. Gia đình tui làm gần 3 tạ lạc bán cũng chỉ được gần 2.000.000 đồng. Cầm toàn bộ số tiền đưa con đi thi, thế là cả mùa lạc hết sạch. Bà nhà tui bảo, dù gì thì năm nay cũng phải đưa cái Hiền đi thi, dẫu có phải ăn cơm với muối cũng mát lòng. Khổ thì cũng phải cho một đứa được học hành đến nơi đến chốn. Ngày tui đưa con ra TP dự thi, bà nhà tui chuẩn bị mọi thứ, dẫu biết rằng chum gạo ở trong nhà chỉ còn ăn được hai bữa nữa…” - Giọng người đàn ông từng trải, lam lũ này bỗng ứ đầy nước mắt.
Ông Phẩm đang ngồi chờ con thi
Cuộc sống của gia đình ông Phẩm phụ thuộc vào 5 sào ruộng và những đồng tiền cày thuê, cuốc mướn. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo nên các khoản tiền ăn học cho con đều được miễn một phần lớn. “Cũng nhờ vậy mà mấy đứa đều học hết được cấp 3” - Ông cho biết.
Vì cuộc sống gia đình khó khăn, 3 người con của ông Phẩm cứ sáng đến lớp học, chiều về đi rừng, vào ngày mùa nhiều lúc phải bỏ học để giúp bố mẹ công việc đồng áng. Cũng nhờ vào sự kham khổ nên em Hiền đã rất cố gắng quyết tâm học hành để làm nên điều bất ngờ cho vùng quê nghèo.
“Nó sợ bố mẹ không cho đi thi Đại học nên khi thi xong tốt nghiệp là xin đi đánh giấy nhám ở một xưởng mộc cách nhà 5km. Lúc đầu tui cũng chẳng nghỉ là nó kiếm tiền đi thi nhưng một lần đi đồng về thấy nó bảo với mẹ “Con không thế như hai anh chị được, con phải quyết tâm vừa làm vừa học để có tiền đi thi Đại học…". Những lời nói đó khiến cho tui cũng thấy ngậm ngùi. Chẳng lẽ mình làm cha mà không lo được ước mơ đi học cho con? Hôm sau tui nói với nó “Con cứ đi thi đi, bố sẽ lo tiền cho con. Đừng đi làm nữa ở nhà mà học”. Nó ôm chặt lấy tôi rồi hai cha con cùng khóc”.
Nhiều ông bố bà mẹ đang ngồi chờ "tin thắng trận" của con
Ngày đầu tiên đi thi, 2 cha con ông Phẩm dậy từ 5 giờ sáng rồi cuốc bộ đến địa điểm thi mất gần một tiếng đồng hồ. “Tui bảo hai cha con mình đi xích lô nhưng nó bảo, bố lên ngồi đi rồi con sẽ đi bộ đến sau, chứ đi theo con mệt lắm. Con còn trẻ nên đi bộ là chuyện thường. Ở nhà con vẫn đi bộ đi học cả chục cây số có sao đâu". Biết tính nó nên tui cũng chiều theo vì tui biết nó tiếc tiền không dám đi xích lô. Đi theo nó mà tui cảm thấy thương nó quá …!”.
Thời gian làm bài thi cứ trôi đi, ông Phẩm cứ chốc chốc lại hỏi giờ người bên cạnh mà không giấu được nỗi lo lắng. “Mong làm sao cho con gái tui làm được bài, cả nhà ai cũng tin tưởng nó. Mẹ nó có nói nếu nó đậu, khổ đến chết bà ấy cũng kiếm tiền nuôi nó đi học…!” - Hai tay ông Phẩm chắp lại xoa vào nhau, khuôn mặt rung lên từng hồi. Người đàn ông thôn quê ấy vẫn ngước mắt dõi theo từng phút để mong chờ nụ cười sẽ nở trên môi của đứa con của mình. Chia tay ông khi còn 20 phút nữa là hết giờ, chúng tôi thầm chúc cho ước mơ vào Đại học của con gái ông thành hiện thực.
V.Long - Nguyễn Loan

.JPG)