Những người dân này cho biết họ rất căm phẫn về hành vi nhẫn tâm của vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức, nhiều người còn muốn bắt Mã Ngọc Thơm ra giữa đường hành hạ giống như vợ chồng Giang - Thơm đã hành hạ cậu bé Hào Anh.
Công an xã Ngọc Chánh đã đến giải thích với người dân lý do mà bà Thơm chưa bị bắt vì còn nuôi con nhỏ 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, nhiều người do quá phẫn nộ đã ùa xuống phá cửa chính của trại đòi bắt bà Thơm.
Lực lượng công an đã can ngăn và Công an huyện Đầm Dơi đã điều một ca nô đến để đưa bà Thơm đến nơi an toàn.
Trước đó, cháu Nguyễn Hào Anh (14 tuổi) đã phải đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đầm Dơi (Cà Mau) trong tình trạng trên người hầu như chỗ nào cũng có vết thương bầm tím, mưng mủ; mặt sưng phù...
Được biết, 6 tháng qua, Hào Anh liên tục bị vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức hành hạ, lúc thì cháu bị bàn ủi nóng ấn vào người, lúc thì bị kìm bẻ răng, lúc bị cây đánh, lúc bị dùng dây trói rồi mang phơi nắng, dã man hơn là nung nóng thanh sắt rồi dí vào bộ phận sinh dục...
Ngày 30/4, Huỳnh Thanh Giang, chủ trại tôm sú giống Minh Đức đã bị cơ quan Công an huyện Đầm Dơi bắt giam, khởi tố vụ án vì hành vi trên. Ngày 1/5, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi, Cà Mau cũng phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Mã Ngọc Thơm (33 tuổi) vì tội “hành hạ người khác”.
L.H (Tổng hợp)