Gần 100 hộ dân cơ cực vì... quy hoạch treo

Xem tin gốc 

Lao Động - 24 tháng trước 45 lượt xem 1 tin đăng lại

Gan 100 ho dan co cuc vi... quy hoach treo

Toàn bộ 64 hộ dân thuộc các tổ 24 - 26, cụm dân cư số 3 phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội với hơn 300 nhân khẩu, trong đó có nhiều hộ sinh sống nhiều đời tại đây đang chịu cảnh sống dở khóc, dở cười vì quy hoạch treo. Nhà không được cải tạo, sửa chữa, xây mới. Do đó, họ phải trú ngụ trong những căn nhà tồi tàn, nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Và ước mơ có sổ đỏ dường như quá xa vời với họ.

Từ bản quy hoạch treo

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 1978 UBND TP có quy hoạch khu vực trên để xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, dự án này chuyển đến khu vực khác, nhưng không có sự điều chỉnh. Đến năm 2000, UBND TP bất ngờ có Quyết định số 68 quy hoạch chi tiết quận Ba Đình lại lấy khu vực này để làm công trình công cộng.

Năm 2004, UBND quận Ba Đình có công văn đề nghị UBND TP xây dựng Nhà văn hóa quận tại cụm 3, phường Liễu Giai. Ngay khi có CV của quận Ba Đình, UBND TP đã có CV phúc đáp. Công văn này khẳng định, với kinh phí dự kiến đầu tư theo đề nghị của UBND quận Ba Đình là 74,7 tỉ đồng, trong đó kinh phí đền bù GPMB 45 tỉ đồng là quá lớn so với các dự án xây dựng nhà văn hóa cấp quận, huyện.

Tiếp đến, việc GPMB phải đền bù tới 80 hộ dân và di chuyển 60 hộ tại thời điểm dự kiến xây dựng cũng là khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Do đó, UBND TP giao UBND quận Ba Đình tìm quỹ đất khác. Và khi bị UBND TP thẳng thừng từ chối, UBND quận Ba Đình lại tiếp tục đề xuất với TP xây dựng trường tiểu học và THCS trên chính khu đất này. Tuy nhiên, từ năm 2006 đến nay, các dự án đề xuất của UBND quận Ba Đình vẫn chỉ nằm trên giấy. Còn người dân nơi đây thì điêu đứng trước quy hoạch treo.

Khóc chưa tới... “thiên đình”

Khi tiếp xúc với chúng tôi, các hộ dân tại đây chỉ biết than trời. Bà Trương Thị Luận - ở tổ 26, phường Liễu Giai - cho biết: Nhà bà quá dột nát với nhiều thế hệ cùng sinh sống nay muốn cải tạo, sửa chữa thì UBND phường không cấp phép. “Nhà nào chỉ cần cải tạo dù nhỏ thì lực lượng thanh tra lập tức có mặt và đập ngay” - bà Luận bức xúc.

Qua quan sát của chúng tôi, nhà bà Luận hiện sống quá tạm bợ và không ai có thể nghĩ, ngay giữa thủ đô vẫn tồn tại những cảnh này. Nhà dột nát, mất an toàn, nắng thì như ngoài đường, mưa thì ngập úng. Ngoài nhà bà Luận, còn có khá nhiều hộ sống cảnh tương tự với 3-4 thế hệ cùng ở chung trong những căn nhà cấp 4 và có thể sập bất cứ lúc nào, đặc biệt khi mùa mưa bão năm 2010 đã đến.

Trước việc quy hoạch dự án treo quá lâu, từ năm 2005 đến nay, nhiều hộ đã làm đơn gửi UBND quận Ba Đình xin cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Ba Đình trả lời, do việc không xác nhận thời gian sử dụng đất của phường hoặc xác nhận nhưng không ghi rõ thời gian ăn ở ổn định theo từng mốc thời gian nên không đủ cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, UBND quận Ba Đình đang xin TP cho phép lập dự án xây dựng trường học, trụ sở CA phường...

Về việc này, bà Đỗ Hồng Xiêm - tổ 26 Liễu Giai - khẳng định, nhiều hộ đã làm đơn cấp sổ đỏ, trong đó có hộ đã được cấp (phần lớn là người mua lại đất), có hộ lại bị từ chối (số dân bản địa sinh sống ổn định, không tranh chấp từ năm 1995). “Về làm trường học lại càng bất hợp lý bởi lẽ xung quanh khu vực có khá nhiều trường học. Đặc biệt, trước khi tách phường (giữa Ngọc Hà và Liễu Giai) có tới 10 trường tiểu học” - bà Xiêm cho biết.

Trước việc lùng nhùng trong quy hoạch treo cũng như việc không cấp sổ đỏ cho các hộ dân của quận Ba Đình, mới đây nhất, ngày 31.3.2010, UBND TP có CV số 2103 có ý kiến, giao UBND quận Ba Đình tiếp tục xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp hộ gia đình đủ điều kiện theo đúng quy định của UBND TP.

Và từ đó đến nay, các hộ dân tại phường Liễu Giai vẫn tiếp tục có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng và công luận. Không biết khi nào họ mới khóc thấu tới “thiên đình” để được giải quyết dứt điểm.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang