Cái tên đó có thể xa lạ với nhiều bạn trẻ ngày nay đang đắm chìm trong những “Công chúa bong bóng, thỏ con chiên bánh ...” Nhưng với tôi, đó là cái tên gắn liền với quãng thời gian ấu thơ, khi cha tôi, một người đam mê âm nhạc, mang về nhà một DVD có hình một bức tượng sừng sững với vỏn vẹn dòng chữ : Micheal Jackson – Moon Walker. Và từ đấy, tôi biết rằng MJ là thần tượng, một tượng đài của âm nhạc trong lòng tôi.
Khi tôi buồn, lại đắm chìm vào những giai điệu của “ Man in the mirror “ , “ Heal the world ”. Khi tôi vui thì lại “Beat it “, “Bad” , “ Smooth Criminal “. Âm nhạc của MJ nhắc tôi nhớ rằng vẫn có những người đau khổ hơn mình. Và vũ đạo của ông , bằng một cách nào đó đã nhắc tôi rằng : Hãy tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc đời mình khi bạn còn có thể.
Bạn biết không? Ngay cả khi tôi chơi Gunny, tôi cũng tìm ra cho mình những người bạn cùng chung niềm hâm mộ MJ như tôi. Chúng tôi biết nhau cũng thật tình cờ, mà lại gắn bó đến không ngờ chỉ vì chung một sở thích : Nghe nhạc của MJ khi bắn Gunny.
Tôi còn nhớ, những ngày ấy, cả đám còn đang lang thang bên Gunny Trung Quốc, cố gắng tìm những bộ trang phục giống MJ nhất. Tôi không thể quên cảm giác tự hào khi giới thiệu trước các game thủ Trung Quốc về nhóm của mình : “ Bọn tôi là những Crazy Fan của Micheal Jackson “
Thế rồi ngày 25/06 định mệnh ấy, tôi vừa log vào Gunny thì nhận được một tin nhắn bằng tiếng Anh mà có lẽ suốt đời tôi không thể quên được cảm giác của mình sau khi vừa đọc nó : “ MJ mất rồi mày ơi “.
Tôi choáng váng, tôi nghĩ là anh bạn ấy đã đùa. Nhưng không, đó là sự thật… Thế giới mất đi Vua nhạc Pop, và tôi mất đi thần tượng đã theo tôi suốt quãng đời thơ ấu.
Đã 5 ngày kể từ khi tôi nhận được tin tức đau lòng ấy… Tôi không log vào Gunny, tôi không đụng đến Internet. Cho đến khi tôi đọc được thông tin người ta đang chuẩn bị một đám tang cho MJ. Tôi muốn làm gì đó theo cách riêng của tôi để tưởng nhớ ông, để bày tỏ sự kính trọng của tôi với ông vua nhạc Pop của thế giới. Tôi lại log vào Gunny, gửi thư đến cho những người bạn của mình, chúng tôi sẽ làm một việc mà nhiều người cho là “dở hơi”, nhưng chúng tôi làm bằng tất cả tấm lòng của mình: Một lễ tưởng niệm MJ ngay trong Gunny.
Giờ G đã đến, cả nhóm đã có mặt. Chúng tôi hiểu rằng đây chỉ là một việc nhỏ và chúng tôi có thể làm, nhưng tất cả đều làm với sự nghiêm túc, với tất cả tình yêu với MJ.
Lễ tưởng niệm tuy đơn giản, nhưng chúng tôi muốn thông qua đó gửi một thông điêp, một lời chào tạm biệt đến MJ: Dù người ta có nói gì về ông thì với chúng tôi, ông đã luôn sống và cháy hết mình cho âm nhạc và nỗ lực thay đổi thế giới theo cách cùa riêng mình, để tạo ra một nơi tốt đẹp hơn…”.