Gala VN’s Got Talent: Đăng Quân – Bảo Ngọc chiến thắng

Cách đây ít phút, Gala chung kết Vietnam’s Got Talent đã chính thức tìm ra tài năng xuất sắc nhất năm 2012. Vị trí quán quân đã thuộc về cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc.

Đăng Quân - Bảo Ngọc giành ngôi vị cao nhất

Bữa tiệc âm nhạc "cháy bỏng"

Tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3, Gala chung kết Vietnam’s Got Talent tối 6/5 là bữa tiệc âm nhạc “cháy bỏng” và trẻ trung, kịch tính. Ngoài những tiết mục tranh tài, đêm Gala còn tổng hợp lại chặng đường dài nhiều cảm xúc với cuộc hành trình hơn 6 tháng đi tìm kiếm tài năng trên cả nước. Bất kỳ ai vinh danh hay thua cuộc thì họ vẫn là người chiến thắng, mạnh dạn thể hiện được khả năng của mình trước hàng triệu khán giả trên sân khấu Got Talent.

Phải nói Gala chung kết Vietnam’s Got Talent xứng đáng là đêm thi được khán giả chờ đợi và giúp họ cảm thấy“đã mắt”. Các thí sinh nổi bật của Vietnam’s Got Talent dù không lọt vào Top 4 nhưng cũng cống hiến hết mình cho đêm Gala đặc sắc. Họ liên tiếp mang đến những tiết mục tuyệt vời, chứng tỏ được tài năng thật sự của họ khi hát live, xua tan đi nghi ngờ về chương trình ghi hình phát sóng.

Gala chung kết Vietnam’s Got Talent chọn ra 4 thí sinh xuất sắc nhất từ 2 chung kết đã qua. Theo đó, 2 thí sinh được khán giả yêu thích nhất gồm Đăng Quân – Bảo Ngọc, Võ Trọng Phúc và 2 thí sinh do giám khảo lựa chọn: Nguyễn Hương Thảo, Vũ Song Vũ chính là top 4 tranh tài trong đêm thi kịch tính. Như vậy, đêm thi cuối cùng của mùa đầu tiên VietNam’s Got Talent có 3 tài năng ca hát và 1 tiết mục nhảy.

Già dặn hơn lứa tuổi, Vũ Song Vũ chọn 1 ca khúc đương đại Mái đình làng biển. Đây là bài hát có tiết tấu và thanh nhạc tương đối khó. Tuy nhiên, Vũ Song Vũ khiến người nghe bất ngờ khi cậu bé cất lên giọng hát vang, sáng và rõ lời. Khó ai có thể tin một cậu bé 8 tuổi có thể hát được 1 ca khúc khó đến như vậy. “Hôm nay cháu chuẩn bị thể lực tốt nên có thể lên những nốt cao xuất sắc, sự trưởng thành của cháu ngày một dày dặn hơn và chú tự hào vì đưa cháu lọt vào top 4”- nghệ sỹ Thành Lộc nói.

Thầy giáo yêu thích thể loại nhạc country, Võ Trọng Phúc với nét phong trần cuốn hút đã biểu diễn 1 ca khúc tiếng anh đủ độ “ngọt” để “chiếm lĩnh” hàng triệu trái tim khán giả. Tiết mục khiến cả khán phòng im lặng và chăm chú lắng nghe. “Bên cạnh tôi có 1 trái tim đang tan chảy. Bài hát này giúp tôi gặp lại Phúc từ đêm đầu tiên. Ghita, ballad chính là sở trường của bạn”- nhạc sỹ Huy Tuấn nói. Ngay sau đó, Thúy Hạnh tiếp lời: “Anh Thành Lộc nói thời trang của bạn hôm nay đẹp nhưng tôi thấy bạn mặc gì cũng đẹp hết. Phần thi của bạn rất lắng đọng”. Mặc dù nhận về khá nhiều lời khen nhưng dễ dàng nhận thấy, phần thi của Võ Trọng Phúc chưa thật sự đột phá với 1 đêm thi quan trọng như tối 6/5 và có phần “đuối” hơn so với 3 tiết mục còn lại.

“Nàng tiên cá” dừng chân trước cặp đôi nhí

Đột phá trong đêm chung kết 2, “nàng tiên cá” Nguyễn Hương Thảo làm mắc cạn hàng triệu trái tim đã có phần thi mở màn thành công. Tiếp tục tận dụng giọng hát đặc biệt cùng khả năng diễn xuất tài tình, Hương Thảo mang đến màn hài kịch ngọt ngào, chứng tỏ tài năng hiếm có của cô khi vừa diễn, nhảy sung sức nhưng hát lại nhẹ tênh. “Món hôm nay của Hương Thảo là món tôm hùm. Hương Thảo là thí sinh duy nhất tiến bộ qua từng vòng. Đến giờ phút này tôi tưởng bạn hết bài tủ nhưng bạn lại cho tôi 1 bất ngờ nữa. Bạn luôn lôi cuốn tôi đến thế giới riêng của bạn và bạn đã sẵn sàng chiến thắng cho đêm thi này”- Giám khảo Huy Tuấn thốt lên. Một tiết mục miễn chê và thỏa mãn sự mong đợi của khán giả.

Tuy nhiên, dù rất xuất sắc nhưng “nàng tiên cá” hát nhạc kịch vẫn phải dừng chân sau tài năng nhảy duy nhất của Gala tối 6/5. Đăng Quân – Bảo Ngọc bất ngờ bước ra với hình ảnh 1 chú lính thi đấu cùng 1 cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ rồi đột nhiên cả hai ngừng chiến và cùng nhau hòa vào điệu nhảy trong ca khúc Heal the world. Những động tác nhảy khó cùng màn biên kịch kỹ lưỡng, Đăng Quân – Bảo Ngọc truyền đạt thông điệp vì một thế giới hòa bình hết sức ý nghĩa.

Cặp đôi nhí dường như chiếm được toàn bộ tình cảm của khán giả tại sân khấu Lan Anh bởi tiếng vỗ tay, cổ vũ không ngừng. “Tôi không ngờ 1 cô gái nhỏ bé như cháu lại chống lại cái ác cuồng nhiệt như vậy. Các cháu biết tiết chế 1 cách tối đa để mang đến 1 màn nhảy như múa ba lê. Một thông điệp rất hay”- Thành Lộc nhận xét.

Quả thật, ngoài tài năng cao hơn độ tuổi, cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc còn là hình ảnh dễ thương có thể phát huy, tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Chính vì vậy, lượng khán giả bình chọn cho cặp đôi nhí không ngừng gia tăng cho đến phút cuối của chương trình.

Và giây phút được mong chờ nhất đã chính thức được 2 MC Quyền Linh và Chi Bảo công bố. Tổng đài đóng lại và mọi sự đã an bài, vượt qua hơn 10 ngàn thí sinh, ngôi vị cao nhất của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên đã chính thức thuộc về Đăng Quân – Bảo Ngọc, một kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Như vậy, suốt 6 tháng “chinh chiến” bền bỉ cùng chương trình, cặp đôi nhí với tài năng nhảy điêu luyện đã giành được ngôi vị cao nhất cùng giải thưởng 400 triệu đồng. Mùa thi đầu tiên Vietnam’s Got Talent đã khép lại và mở ra tài năng xuất sắc nhất. Quý vị sẽ gặp lại cuộc hành trình của Vietnam’s Got Talent vào một ngày không xa.

Tin bài liên quan:

CK 2 VN’s Got Talent: Ngỡ ngàng với nhạc kịch

Popper Dương Mạnh Hòa: Ẩn số chung kết 2

Võ Trọng Phúc trở lại với nhạc country trong đêm CK

CK 1 VN’s Got Talent: Đặc sắc với những “chiêu, trò”

Xem lại 2 clip đặc sắc trong CK 1 VN’s Got Talent

Điểm mặt 7 ấn số chung kết 1 VN’s Got Talent

Tác giả : Ngọc Tuyết, Ảnh: Chương trình cung cấp

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: Gala VN’s Got Talent: Đăng Quân – Bảo Ngọc chiến thắng

Ý kiên của bạn

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/gala-vns-got-talent-dang-quan--bao-ngoc-chien-thang-4bd373cdb1.html