Kim Truân đanh chơi đàn bầu trên sân khấu
Đêm nhạc hội giao lưu với chủ đề Hát dưới ánh mặt trời trong khuôn khổ chung kết cuộc thi Tiếng ca học đường 2009, đã diễn ra rất sôi động tại Câu lạc bộ Lan Anh Tp. HCM. Không cầu kỳ lòe loẹt, chỉ là hình ảnh những chùm phượng hồng thắp lửa, những tà áo dài trắng thướt tha bay, những khuôn mặt ngời sáng, những thanh âm tươi trẻ, trong veo cùng 2 màu chủ đạo: trắng tinh khiết và đỏ khát khao đủ để những tâm hồn phải mơ đến hay tìm về quãng thời gian đẹp nhất trong đời - thuở học đường.
Điều đặc biệt, trong đêm gala này, ngoài các thí sinh Tiếng ca học đường còn có sự xuất hiện của các trẻ em khiếm thị, họ đến để thưởng thức ca nhạc nhưng cao hơn, đó chính là sự chia sẻ, đồng cảm của xã hội đối với các em. Đến với đêm gala, các em được chia sẻ, được động viên bởi các bạn cùng trang lứa cũng như những người lớn luôn quan tâm và dành tình yêu cho các em.
Các bạn khiếm thị ngồi yên lặng nghe các bạn Tiếng ca học đường hát.
Chương trình ca nhạc sôi động, trẻ trung nhưng đã có những phút giây lắng đọng đầy cảm xúc khi em Kim Truân - một cô gái khiếm thị đến từ Trung tâm Giáo dục và Hướng nghiệp trẻ em mù tỉnh Thừa Thiên Huế lên sân khấu độc tấu đàn bầu và tâm sự về nghị lực vượt lên số phận của chính bản thân em. Các khán giả trẻ cùng với những thí sinh Tiếng ca học đuờng đã ngồi lặng đi dưới khán phòng, trân trọng và ngưỡng mộ Kim Truân cũng như những người khuyết tật biết vượt lên số phận khác. Và chắc chắn, họ cũng đã rút ra cho mình những bài học bổ ích từ câu chuyện thực tiễn của Kim Truân. Đó chính là một trong những điều ý nghĩa nhất mà Tiếng ca học đường 2009 đã đem lại cho các bạn học sinh trong cả nước.
Sau đây, VnMedia xin được giới thiệu những hình ảnh và tiếng ca trong đêm diễn do nhóm phóng viên thường trú tại Tp. Hồ Chí Minh thực hiện trực tiếp tại gala này:
Bá Lục - Hà Nam










