Gã hàng xóm tấn công lúc Hà đang thiếu thốn tình cảm

Xem tin gốc 

VnExpress - 36 tháng trước 117 lượt xem

Tôi hiểu cảm giác thiếu thốn tình cảm của chị, chị khao khát được yêu thương và dễ dàng ngã vào vòng tay của một người hàng xóm trẻ tuổi. Nhưng chị ơi, đó chỉ là cảm giác nhất thời, rồi sẽ nhanh chóng qua đi, nếu mình không vượt qua được thì sẽ phải gánh hậu quả. (Pham Le Giang)>Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

From: phamlegiang

Sent: Thursday, August 04, 2005 10:48 AM

Gửi Hà cùng độc giả VnExpress.net,

Đọc tâm sự của chị, tôi muốn nói với chị vài điều như sau:

Tôi hiểu cảm giác thiếu thốn tình cảm của chị, chị khao khát được yêu thương và dễ dàng ngã vào vòng tay của một người hàng xóm trẻ tuổi. Nhưng chị ơi, đó chỉ là cảm giác nhất thời, rồi sẽ nhanh chóng qua đi, nếu mình không vượt qua được thì sẽ phải gánh hậu quả. Tôi không phải tín đồ Phật giáo nhưng tôi rất nhớ câu đầu tiên trong 13 lời khuyên của Phật: Kẻ thù nguy hiểm nhất là chính mình.

Đó là về phía chị, chị đã biết mình sẽ là người thiệt thòi, vậy thì hãy làm mọi cách để vượt qua.

Còn về phía cậu trai trẻ kia, tôi cho rằng anh ta chưa hẳn đã yêu chị. Anh ta không nghề ngỗng, sống bám bố mẹ. Nhàn cư vi bất thiện. Anh ta tán tỉnh chị bằng những lời đường mật và chiếm đoạt chỉ chẳng qua chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và yêu đương giải trí. Làm sao chị có thể khẳng định chuyện của chị và anh ta chỉ có 2 người biết.

Tôi có biết một vài cậu thanh niên bình thường thì trên cả tử tế, nhưng lại là thành viên lâu năm của những website ăn chơi trác táng. Họ lên diễn đàn để khoe các chiến tích chinh phục đàn bà, các chiêu bài tán tỉnh, họ bàn tán rôm rả về các loại “máy bay bà già”, “9x”… Tôi hy vọng cậu hàng xóm kia không thuộc thành phần này.

Hãy dừng lại, cuối cùng người thiệt thòi là chị chứ không phải ai khác.

Thanh Nga

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang