From: Duong Vu Xuan
Sent: Wednesday, August 05, 2009 11:21 AM
Subject: Quan trọng nhất là quyết tâm của bản thân.
Kính gửi chị Hà,
Tôi đã đọc đi đọc lại thư tâm sự của chị đến 5 lần chỉ để tìm xem có thông cảm được với chị ở một điểm nào không? Nhưng quả thật tôi không thể tìm thấy bất kỳ một lý do nào để thông cảm với “hoàn cảnh” mà chị đang “gặp phải”! Chị nói rằng “cậu nhóc” yêu chị và chị không hề muốn, tôi đồ rằng chị đang nói dối. Không những chị không hề muốn như chị nói mà thậm chí chị còn là người chủ động!
Chị đã biết “cậu em” có tình ý với mình, chỉ sang chơi những lúc chồng không có nhà thế mà chị vẫn không có biện pháp cương quyết nào, thậm chí vẫn để “Em cứ sang và yêu tôi như thế mà không cần biết tôi có cho phép hay không. Em cứ đè tôi ra, mặc dù tôi cố hết sức chống đỡ nhưng không sao đẩy em ra được...”.
Chị đang có một gia đình yên ấm, chị gục ngã bởi một cậu em “không nghề nghiệp, vẫn sống bám vào bố mẹ, mà hình thức thì thua xa chồng”. Cái mà chị gọi là tình yêu, theo tôi đó chỉ là dục vọng tầm thường. Chị ý thức được hậu quả của việc mình làm nhưng chị vẫn không muốn dừng lại bởi vì chị vẫn còn thèm khát sự quan tâm của cậu em hàng xóm dành cho chị. Lý do chị đưa ra do chồng phải thường xuyên đi công tác xa và không còn có những lời nói, cử chỉ nâng niu dành cho chị thật trẻ con và hết sức vớ vẩn.
Chồng chị không đáng bị đối xử như vậy, con chị không đáng bị đối xử như vậy. Nếu còn muốn níu kéo hạnh phúc gia đình, còn yêu chồng, thương con thì tôi nghĩ chị hãy kiên quyết chấm dứt trò chơi nguy hiểm này. Chị hãy bỏ ngay cái tư tưởng “Tôi muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng nhà em lại ở sát nhà tôi nên nỗi ám ảnh thật khó thoát ra được”. Chìa khóa bây giờ nằm trong tay chị, ở quyết tâm của chị, nếu chị thực sự muốn chấm dứt. Khi chị quyết tâm, chị sẽ thấy mọi việc hết sức nhẹ nhàng, và tôi tin rằng cậu em hàng xóm sẽ hiểu mà không làm khó dễ gì cho chị đâu, bởi vì chị vẫn đang nắm thế chủ động mà.
Theo tôi, chị không nên nói chuyện này cho chồng chị biết, mặc dù điều đó có vẻ vô liêm sỉ. Nhưng như thế mà giữ được hạnh phúc gia đình thì còn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì chồng chị bây giờ mà biết chuyện này thì anh ấy sẽ sốc nặng và không chịu đựng nổi đâu.
Để tránh xa cám dỗ, chị hãy tìm một lý do chính đáng để thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc và thay luôn cả số điện thoại. Đồng thời chị hãy nói chuyện để đề nghị chồng ở nhà trong thời gian này. Và quan trọng hơn chị phải biết kìm chế dục vọng để tránh lặp lại sai lầm, không được đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh của nhiều người khác còn khó khăn và éo le hơn chị nhiều. Cuộc sống còn rất nhiều niềm vui lành mạnh để khám phá và tận hưởng.
Chúc chị sớm thanh thản.
Chào chị.
Vũ