GS Trần Văn Khê- người cổ súy cho âm nhạc dân tộc đã về cõi tiên

Cùng ra đi với họa sĩ Lê Bá Đảng ở cái tuổi cửu thập, GS. Trần Văn Khê để lại nhiều nuối tiếc trong lòng những người yêu nghệ thuật đích thực bởi những viên ngọc sáng của giá trị văn hóa nước nhà đều đã về với đất. Nhưng với tình yêu dành cho âm nhạc dân tộc, vị giáo sư đáng kính có lẽ đã lạc vào cõi tiên, trút bỏ hồng trần nhẹ nhàng, viên mãn.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/gs-tran-van-khe-nguoi-co-suy-cho-am-nhac-dan-toc-da-ve-coi-tien