GS – TSKH Trịnh Xuân Hoài: Trí tuệ không ngủ yên

Từ cậu bé mồ côi mẹ…Trần Xuân Hoài lên 5 tuổi mới theo mẹ từ Đà Lạt chạy giặc về quê Hương Khê, Hà Tĩnh, trong một làng nhỏ nằm trên dãy Trường Sơn, vốn là căn cứ địa của nghĩa quân Phan Đình Phùng cuối thế kỷ XIX. Khi đó cha đi thoát ly kháng chiến, là chủ tịch Ủy ban cách mạng tỉnh Lâm Viên, rồi chủ tịch tỉnh Bình Định.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/gs-tskh-trinh-xuan-hoai-tri-tue-khong-ngu-yen/73472