Giành điểm tại sân Chi Lăng, quả là nhiệm vụ “bất khả thi” với hầu hết các đội bóng tại V-League mùa giải năm nay. Thực tế cũng cho thấy, mới chỉ có B.Bình Dương và SLNA (trong số 11 đội) rời khỏi “chảo lửa” Chi Lăng với điểm số tối thiểu. Tuy nhiên, không vì thế mà thày trò HLV Nguyễn Thế Cường tỏ ra quá “lo ngại” trước cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng vào cuối tuần này. M.Nam Định không thể so sánh với chủ nhà về con người, lợi thế và khoản tiền thưởng “nặng đô” trước mỗi trận đấu. Nhưng yếu tố duy nhất mà đội bóng thành Nam đang sở hữu, có thể trở thành đối trọng trước SHB Đà Nẵng vượt trội hoàn toàn là tinh thần. Với bản lĩnh của một đội bóng chưa từng xuống hạng kể từ khi bóng đá Việt Nam lên “chuyên”, M.Nam Định tỏ ra không mấy bị áp lực trước khi so tài cùng với ứng cử viên số 1 của chức vô địch V-League 2009.
M.Nam Định (trước) vẫn có nguy cơ bị kéo lại nhóm cuối. Ảnh: Quang Thắng
Về lực lượng, M.Nam Định vừa đón nhận sự trở lại của tiền vệ tổ chức Đức Dương (sau ca phẫu thuật chấn thương hồi tháng 5), nhân tố có thể tạo nên đột biến, đồng thời có thể bù đắp những khiếm khuyết trong lối chơi của đội bóng thành Nam kể từ đầu mùa giải. Trong trận thắng sát nút 3-2 trước SLNA ở vòng đấu trước, dù Đức Dương chưa lấy lại được 100% phong độ vốn có, nhưng tiền vệ này cũng đã gia cố cho tuyến giữa của M.Nam Định trở nên chắc chắn hơn rất nhiều. Không có sự vắng mặt đáng tiếc nào vì những lý do bất khả kháng, các học trò HLV Nguyễn Thế Cường đang tự tin hướng tới mục tiêu có điểm ở 2 chuyến làm khách đầy khó khăn tại Đà Nẵng và Gia Lai phía trước.
Ngoài những lý do trên, còn một yếu tố khác khiến M.Nam Định không “ngại” SHB Đà Nẵng là đội chủ nhà dù mạnh nhưng cũng không phải là một “pháo đài” bất khả xâm phạm. Ở mùa giải năm nay, SHB Đà Nẵng cũng đã từng có những “tai nạn” thua 3-2 trước TPHCM, 1-4 trước B.Bình Dương và điều đó cho thấy, trong bóng đá, không có gì là có thể... nói trước!